Cảnh giác với tin rao bán nhà giá rẻ

Mỗi sáng lướt qua trang quảng cáo của vài tờ nhật báo xem thị thường rao bán nhà đất, người xem không khỏi bực mình trước những tin rao giả dối.

Sáng 21/6, mở trang thông tin cần biết, học hành, việc làm, địa ốc của một tờ báo có trụ sở ở TP.HCM ra xem, đập vào người đọc là hàng loạt tin rao bán nhà đất ở các quận nội ngoại thành TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Báo đăng tin của người rao giả dối?

Xen lẫn những tin rao bán nhà chính chủ có những tin rao giả dối như anh Tài: cần tiền trả nợ gấp nên sang ngôi nhà cấp 4 nằm trên đường Thành Thái, quận 10, diện tích 72m2 nở hậu 1,5m, sổ đỏ riêng. Bao sang tên công chứng. Miễn trung gian, không thương lượng, giá 980 triệu, LH: 0943.208.18...

Thấy tin quảng cáo "giá hời" anh Hùng (quận Tân Bình, TP.HCM) bấm máy gọi, nhưng chủ nhà không nghe máy. Cũng đọc tin rao bán nhà này, một nhà đầu tư mua bán nhà phân tích: "Đọc sơ đã thấy tin rao quảng cáo cẩu thả, thường nhà là có sổ hồng, đây trong tin rao lại nói là sổ đỏ".

Giá đất thị trường ở đường Thành Thái quận 10, từ 70 – 80 triệu/m2 tùy vị trí, nhà hẻm. Một căn nhà có diện tích như tin rao 72m2, bán rẻ cũng phải trên 5 tỷ đồng, làm gì có giá chưa đầy 1 tỷ như tin rao. Lẽ nào báo cứ đăng tin theo ý khách mà không thẩm định tin đăng có thật hay không? Lẽ ra tờ báo đăng tin phải yêu cầu khách cam kết tin rao bán nhà là thật chứ? Một tờ báo lớn mà để khách đăng tin rao vặt qua mặt? Người đọc mất tiền mua báo đọc, hóa ra bị xem tin giả dối?

Anh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) kể, tuần trước thấy báo đăng tin: chính chủ kẹt tiền chữa bệnh cần bán gấp lô đất hẻm 597 đường Lãnh Binh Thăng, quận 11, gần tung tâm văn hóa, chợ, trường học, sổ hồng riêng, sang tên ngay, giá 987 triệu đồng, diện tích: 4,6x14,8m=68,8m2 , cần người có thiện chí mua và quyết định nhanh vì đang cần tiền gấp. Liện hệ: 0942.854.57...". Tò mò anh bấm số gọi thử, nhưng người đăng tin không nghe máy. Vài ngày sau thấy hàng loạt số lạ gọi vào mời chào mua đất dự án, đất chưa có sổ ở Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin rao bán nhà giá rẻ không có thật ở trung tâm quận 10

Hẹn khách đi xem đất ở Đồng Nai, nhưng chở đi Bà Rịa

Chị Tâm nhận được cuộc gọi của nữ nhân viên tên Trinh, giới thiệu là sàn giao dịch Ph. Lộc Phát có trụ sở ở đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TP.HCM sẽ dẫn khách đi xem dự án Mega city ở Nhơn Trạch. Đang có nhu cầu mua đất đầu tư nên chị này đồng ý đi xem.

6h30 sáng chủ nhật tuần trước, chị cùng chồng đến điểm nhân viên môi giới hẹn tại số 45 đường Song Hành, quận 2 để đi xem đất. Tại đây nhân viên môi giới đon đả chào mời.

Khi chồng chị Tâm yêu cầu được xem quyết định giao dự án của chính quyền, Trinh nói khách cứ yên tâm đến vị trí đất sẽ có người mang giấy tờ đầy đủ pháp lý đến.

Gần 8h sáng có 5 chiếc taxi mời khách lên xe đi Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khi xe chạy đến cao tốc Long Thành – Dầu Dây, chị Tâm nhận ra đây không phải đường đi đến phà Cát Lái, quận 2 để đi sang sông qua Nhơn Trạch.

Vợ chồng chị này lên tiếng yêu cầu tài xế dừng xe vì nhưng người cầm vô lăng vẫn im lặng lái. Lúc này khách lớn tiếng cho rằng sàn này lừa đảo, thì 6 nhân viên môi giới ngồi trong xe liên tục thay nhau xin lỗi khách. Không đồng ý đi xem đất dự án chưa có sổ ở Bà Rịa, khi xe vừa đến trung tâm thành phố vợ chồng chị xuống xe gọi cho vài người bạn đến đón đi uống cà phê rồi chiều lại bắt xe về lại TP.HCM trong lòng không kìm được sự tức giận vì bị lừa.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/canh-giac-voi-tin-rao-ban-nha-gia-re-6509.html