Cảnh giác trước 'ma trận' bánh trung thu... siêu rẻ

Còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu (rằm tháng Tám âm lịch). Đây cũng là thời điểm dân kinh doanh các loại bánh trung thu đua nhau tung ra thị trường các loại bánh khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh các loại bánh trung thu nội địa 'made in' Việt Nam trên thị trường đang 'nở rộ' các loại bánh nhập ngoại được quảng cáo là hàng nội địa của Hong Kong, Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điểm đáng chú ý với các loại bánh được quảng cáo là “bánh trung thu nội địa siêu ngon” có xuất xứ từ Trung Quốc này đó là có giá siêu rẻ. Nếu như những dòng bánh có xuất xứ tại Việt Nam có giá từ vài trăm ngàn/hộp, mỗi hộp 4 chiếc, cho tới 1-2 triệu đồng/hộp thì các loại bánh này có giá chỉ… vài nghìn đồng/ chiếc và thậm chí còn bán theo cân. Không chỉ thế, tận dụng công nghệ thời đại 4.0, các loại bánh này chủ yếu được rao bán công khai tràn ngập trên thị trường Online.

Theo lời những người bán quảng cáo thì loại bánh trung thu này “rất thơm ngon” và gồm nhiều vị theo khẩu vị người ăn như thập cẩm, dứa, đậu xanh, trứng, hạt dẻ, táo đỏ, dưa vang, dâu tây,…

Không chỉ thế, những người bán cũng khẳng định, loại bánh này ăn thơm, ngon, vị ngọt vừa, ai cũng thích. Nếu khách đặt mua số lượng lớn còn có các hình thức khuyến mại, giảm giá. Tuy nhiên, trong những hình ảnh được đưa ra trên bao bì không hề thấy rõ hạn sử dụng cũng như nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Với những người không biết tiếng Trung thì không khác gì thách đố.

"Ma trận" bánh trung thu giá siêu rẻ xuất hiện tràn lan trên thị trường Online.

Nếu nhắm mắt bỏ qua những chi tiết này hoặc không tinh ý thì người dùng chắc chắn sẽ đối mặt với những nguy cơ khó lường về sức khỏe khi sử dụng các loại bánh “nhập khẩu” này.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá một thùng bánh loại “nội địa Trung Quốc” này được rao bán có giá chỉ 320.000 – 350.000 đồng/thùng. Mỗi thùng có khoảng 120 chiếc bánh. Như vậy, tính trung bình thì mỗi chiếc bánh có giá chỉ từ rơi vào khoảng 2 – 3000 đồng/ chiếc.

Đa phần các chủ hàng đều khẳng định, lấy với số lượng càng lớn càng giá rẻ. Đặc biệt, muốn lấy bao nhiêu cũng đáp ứng đủ hàng. Khách lấy sẽ được chuyển hàng đến tận nơi (!?)

Để tạo lòng tin cho khách hàng, đa phần các chủ shop này đều quảng cáo, các loại bánh trung thu này là “mốt” mới xuất hiện năm nay và được tiêu thụ nhiều ở Trung Quốc nên “yên tâm” về chất lượng của hàng.

Trước những lời quảng cáo “có cánh” và “ma trận” các loại bánh xuất xứ từ Hong Kong, Trung Quốc đang xuất hiện tràn ngập trên các mạng xã hội và có khá nhiều khách hàng “tham rẻ” đã mua và tiêu thụ loại bánh này, trao đổi với PV Tiền Phong, một số du học sinh ở Trung Quốc cho biết, ở thị trường nội địa Trung Quốc không tiêu thụ các loại bánh này. Thực tế trên nhãn mác của bánh chỉ ghi nơi bán, không rõ xuất xứ sản xuất từ đâu và cũng không có hạn sử dụng rõ ràng.

Các chủ shop đa phần đều quảng cáo các loại bánh này "siêu ngon, siêu rẻ".

Đặc biệt, các loại bánh này cũng được quảng cáo bán Online trên các mạng xã hội của Trung Quốc nên có thể các đầu mối từ Việt Nam qua kênh này để nhập hàng.

Ngoài ra, theo các du học sinh tại Trung Quốc, người tiêu dùng Việt nên tỉnh táo trước “ma trận” bánh trung thu giá rẻ bởi “của rẻ là của ôi” và chiêu trò quảng cáo “đánh tráo khái niệm” của các chủ shop nhắm vào người tiêu dùng ham của rẻ.

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, thu giữ lô hàng hơn 10.000 bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ chỉ 2.000 đồng/chiếc tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Gần đây nhất là vào sáng ngày 8/9, đội 6 phòng Cảnh sát môi trường – CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trên đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, phát hiện, thu giữ gần 2.000 chiếc bánh Trung thu được tập kết. Toàn bộ số bánh trung thu này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra lô hàng trên, chủ số hàng này là Nguyễn Tài Dương, SN 1987, trú tại quận Hà Đông không xuất trình được giấy tờ liên quan đến gần 2.000 chiếc bánh nướng trên. Dương cũng đồng thời khai nhận, mua toàn bộ số bánh trên ở biên giới Lạng Sơn và gom trôi nổi trên thị trường.

Điều đáng nói là số bánh này cũng được sản xuất đa dạng các chủng loại như nhân đậu xanh, socola, thập cẩm… để phục vụ nhu cầu của thị trường và không hề có hạn sử dụng.

Đặc biệt, nếu không bị phát hiện, toàn bộ bánh trung thu này sẽ được Dương tung ra trà trộn vào thị trường bán với giá chỉ từ 2000 – 5000 đồng/chiếc. Các nơi nhắm bán là cổng các trường học, các chợ, hoặc tại các cửa hàng tạp hóa bán lẻ trong nội đô Hà Nội.

Trí Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/canh-giac-truoc-ma-tran-banh-trung-thu-sieu-re-1323136.tpo