Cảnh giác nạn cướp manh động trên Xa lộ Hà Nội

Chỉ trong một thời gian ngắn, tại khu vực phường Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh xảy ra 2 vụ cướp giật liên tục. Điều đáng nói, các nạn nhân đều là phụ nữ và bị chém nhiều nhát vào người cùng một thời điểm giống nhau là lúc rạng sáng, ít người qua lại.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 23/11, bà Lê Thị T. (43 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), đi xe đạp bán vé số tại khu vực đường Xa lộ Hà Nội, thuộc quận 9. Khi đến khu vực gần UBND quận 9, thuộc khu phố 1, phường Phước Long B, thì bất ngờ gặp hai đối tượng nam thanh niên đi xe máy, dừng lại chặn xe, cướp túi xách chứa vé số. Khi bà T. truy hô thì bị chúng dùng dao chém tới tấp vào người.

Cung đường xảy ra các vụ cướp. Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 15/11, một vụ cướp tương tự xảy ra trên địa bàn phường Phước Long B khiến người dân hoang mang. Nạn nhân là bà Trần Thị A. (41 tuổi, ngụ quận 9). Bà A. làm việc ở tỉnh Đồng Nai nên phải thức dậy sớm đi xe buýt.

Kể với PV, bà A. cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 5h30, tôi đi bộ từ chung cư gần UBND quận 9 ra đón xe buýt tại Xa lộ Hà Nội để đi làm, bỗng dưng có nam thanh niên người gầy gò đi xe máy tiến lại. Thấy nghi ngờ, tôi định né tránh đi hướng khác, thì gã tiến lại để xe bên đường rồi tiến gần tôi để chặn đường, cướp giật giỏ xách của tôi. Thấy vậy, tôi truy hô “cướp”, “cướp” thì gã nhảy vào túm tóc tôi, tôi và gã giằng xé khoảng 10 phút, khi có một số người đi tập thể dục chạy lại thì gã dùng dao đâm tới tấp vào tay tôi, đầu tôi gây chảy máu nhiều. Trong túi xách chỉ có đồ dùng cá nhân và số tiền 1 triệu đồng. Sau đó, tôi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương trên cơ thể, chảy máu nhiều.

Đại diện Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời điểm cuối năm, nhiều tệ nạn cướp giật, trộm cắp xảy ra trên địa bàn, nhất là những nơi vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Người dân ra đường nên bảo vệ tài sản cá nhân của mình cẩn thận. Nếu chẳng may bị cướp thì nên tới cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, khu vực xảy ra hai vụ cướp liên tục tại phường Phước Long B nằm gần trụ sở UBND quận (cách khoảng 300m), là những bãi đất trống, cây cối rậm rạp. Theo người dân, khu vực này không được gắn camera theo dõi, không có đèn đường nhiều, lại nằm sát đường xa lộ Hà Nội, đường rộng thênh thang, dễ tẩu thoát đi các hướng khác nên bọn cướp thường xuyên lợi dụng thời điểm đêm khuya, rạng sáng để cướp giật tài sản của người đi đường. Còn ban ngày, những vụ cướp giật như vậy rất hiếm gặp.

Bà A. cho hay, do gia đình mới chuyển đến chung cư quận 9 ở được hơn một năm, do từ nhà đến chỗ làm rất xa nên bà thường đi xe buýt tới trạm xe buýt Suối Tiên, rồi có xe công ty đến đón để làm việc tại Đồng Nai. “Có lẽ bọn cướp để ý tôi từ khi ra khỏi chung cư, chúng theo dõi nhiều lần nên mới ra tay. Trước đó, tôi từng bị cướp ba lần tại khu vực này. Tuy nhiên, chưa lần nào chúng ra tay manh động như lần này”.

Trong khi đó, chị Lê Thị Nhung (29 tuổi, trú tại phường Tân Phú, quận 9) cho biết: “Do khu vực tôi ở có lượng dân cư thưa thớt, người nhập cư nhiều nên mỗi lần đi làm sớm tôi đều chủ động đối phó với những tên cướp. Tôi từng bị cướp giật giỏ xách nên giờ ra đường rất cảnh giác. Nếu có đi xe buýt, tôi cũng đi xe máy từ nhà rồi ra gửi xe máy gần chỗ bến xe buýt, sau đó mới đón xe lên thành phố làm việc cho an toàn”.

Thanh Hoa

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/201712/canh-giac-nan-cuop-manh-dong-tren-xa-lo-ha-noi-2580756/