'Cánh én' Salah khó làm nên 'mùa xuân' Ai Cập

Người hâm mộ bóng đá Ai Cập sau những ngày thấp thỏm lo âu dõi theo tình hình chấn thương của ngôi sao số một Mohamed Salah đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Salah đã được điền tên vào danh sách chính thức tham dự World Cup 2018 của đội tuyển Ai Cập. Đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, ông Hany Abo Rida, xác nhận điều đó. Bản thân Salah cũng chia sẻ những dòng trạng thái đầy lạc quan trên mạng xã hội Twitter.

Salah đã sẵng sàng cùng Ai Cập chinh phục thử thách tại World Cup.

Như đã biết, pha va chạm với Sergio Ramos trong trận Chung kết Champions League vừa qua giữa Liverpool và Real Madrid đã khiến Salah phải dừng cuộc chơi sớm. Những giọt nước mắt đau đớn chảy dài trên gương mặt anh không chỉ báo hiệu kết cục chua xót cho Liverpool mà còn khiến người hâm mộ bóng đá Ai Cập lo sốt vó. Ơn trời, điều tồi tệ nhất không xảy ra!

Tuy nhiên, dẫu tiến trình hồi phục của Salah rất khả quan, thì vẫn cần thêm thời gian để anh tìm lại phong độ cao nhất. Tiền đạo trẻ tuổi này đã trải qua một mùa giải thăng hoa tột bậc trong màu áo Liverpool. Anh đã ghi tổng cộng 46 bàn thắng cùng 14 pha kiến tạo trên mọi mặt trận, hợp cùng Sadio Mane và Roberto Firmino tạo thành ‘tam tấu’ vô cùng đáng sợ ở châu Âu.

Chính từ những màn trình diễn ấn tượng ấy cấp CLB đã đặt Salah dưới những kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ bóng đá quê nhà. 28 năm ròng rã đoạn trường, kể từ mùa hè Italia 1990, Ai Cập mới hít thở lại bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hành trình đến với nước Nga của đội tuyển cũng mang dấu ấn đậm nét từ đôi chân ma thuật của Salah.

Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận, dầu bản thân Salah xuất sắc, cũng nên nhớ rằng môi trường ở Liverpool tạo cho anh nhiều đất dụng võ khi bên cạnh là những người đồng đội tài hoa chẳng kém. Họ không chênh lệch đẳng cấp nên dễ tìm sự đồng điệu, biết cách tương trợ, kết nối, liên lạc với nhau.

Còn khi về đội tuyển Ai Cập thì sao? Chơi bên cạnh anh là những Abdallah El-Said, Mahmoud Trezeguet hay Marwan Mohsen - những gương mặt vẫn còn lạ lẫm với thế giới túc cầu. Họ không quá non kém về chuyên môn nhưng rõ ràng có khoảng cách nhất định về đẳng cấp so với Salah.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa dùng của nhà cầm quân kỳ cựu Hector Cuper, Salah thường đá lệch phải trong bộ ba tiền vệ giăng ngang ngay phía sau trung phong cắm. Đây là vị trí lý tưởng để Salah có thể vùng vẫy, thực hiện những pha đột kích vào trong và tung ra những quả cứa lòng bằng kèo trái. Vấn đề, như đã nói ở trên, tính kết nối, sợi dây liên lạc giữa những cầu thủ tấn công bên phía Ai Cập với Salah vẫn chưa mang đến nhiều sự tin tưởng. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự của ‘The Pharaohs’ chỉ thực sự kiểm chứng được độ chắc chắn khi đụng độ các đối thủ nặng ký.

Vượt qua vòng loại là chiến công, nhưng không thể xem đó là đích đến, điểm dừng. Mất gần ba thập kỷ mới trở lại vũ đài bóng đá thế giới, trách nhiệm của đội tuyển Ai Cập là phải làm sao thể hiện bộ mặt tích cực đáp lại sự kỳ vọng và tin yêu từ người dân xứ sở. Trong các đối thủ ở bảng A, Uruguay và chủ nhà Nga rõ ràng rất khó nhằn, duy chỉ có Saudi Arabia là tương đối dễ thở

Salah là niềm hy vọng lớn lao, là tình yêu của cả đất nước Bắc Phi này. Có điều, ‘cánh én’ ấy xem chừng lẻ loi, chênh chao giữa bầu trời lộng gió nước Nga

(Bạn đọc: Kiều Như)

Kiều Như

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/canh-en-salah-kho-lam-nen-mua-xuan-ai-cap-d448499.html