'Cánh đồng Nga', lời tri ân những tình cảm từ nước Nga

Đó là những chia sẻ từ đáy lòng của ca sĩ Trịnh Phương tại buổi ra mắt đĩa nhạc 'Cánh đồng Nga' chiều 5-5 tại Khu tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow ở thủ đô Moscow (LB Nga). Đây là đĩa nhạc được Phương xuất bản để đánh dấu quá trình năm năm học tại Học viện âm nhạc quốc gia Nga mang tên Gnessin và tri ân gia đình thầy cô và bạn bè.

Trịnh Phương biểu diễn các ca khúc trong đĩa nhạc "Cánh đồng Nga" tại.

Trịnh Phương biểu diễn các ca khúc trong đĩa nhạc "Cánh đồng Nga" tại.

Tại buổi lễ, ca sĩ Trịnh Phương chia sẻ: "Ý tưởng ra mắt đĩa nhạc Cánh đồng Nga đã được tôi ấp ủ từ rất lâu, từ lúc mới sang Nga du học. Khi được các anh, chị đưa tới thăm thú những vùng nông thôn nước Nga bình yên và đẹp như trong cổ tích, tôi tự nhủ nếu được cất lên giọng hát giữa khung cảnh tuyệt vời này thì xúc động biết bao. Sau này, tôi lại được nghe các thầy, các bạn hát bài "Cánh đồng Nga", lúc đó tôi mới nảy ra ý tưởng làm một album".

Phương cho biết lúc đầu anh định đặt tên album là "Ân tình" bởi những trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới lạ cũng như những tình cảm mà nước Nga mang đến cho anh. Phương nói: "Khi ở Nga, tôi đã nhận được những tình cảm quý mến, sự giúp đỡ nhiệt tình của tất cả mọi người dành cho tôi trong cuộc sống, trong quá trình học tập. Chính nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà Phương đã có được như ngày hôm nay, mà thành quả lớn nhất là album "Cánh đồng Nga" được ra đời". Tuy nhiên, với những cảm xúc về những cánh đồng ở quê hương từ thuở ấu thơ, cũng như sự xúc động khi được ngắm nhìn những cánh đồng tuyệt đẹp của nước Nga, anh đã quyết định đặt tên cho đĩa nhạc là "Cánh đồng Nga".

Đĩa nhạc bao gồm 10 bài hát Nga là những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam từng theo học, sinh sống, làm việc tại Nga như "Thời thanh niên sôi nổi", “Đàn sếu”, "Chiều hải cảng", "Cánh đồng Nga". Những bài hát trong đĩa nhạc được ca sỹ Trịnh Phương thể hiện theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được cái "hồn" của các bài hát. Phương giải thích: "Khi còn học ở Việt Nam, tôi đã có tình yêu với các ca khúc Nga khi được nghe các thầy Dương Minh Đức và Quang Thọ trình diễn những ca khúc này bằng cả tấm lòng, tình cảm từ trong sâu thẳm của trái tim. Tuy nhiên, khi đó tôi chưa thể thể hiện được cảm xúc của nước Nga trong các bài hát. Chỉ đến khi sang Nga học, được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tiếp xúc với con người Nga em mới có thể cảm nhận được cái hồn của những ca khúc này".

Trịnh Phương và nhà phối khí Alexandr Leonisko.

Trong quá trình thu âm đĩa nhạc "Cánh đồng Nga", Phương cũng gặp nhiều thách thức khi những bài hát anh lựa chọn trong đĩa nhạc đã từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Bởi vậy, anh và nhà phối khí Alexandr Leonisko đã phải cùng nhau tìm cách kết nối quá khứ và âm nhạc hiện đại. Để làm được điều đó, ê-kíp thu âm đã cùng với Phương đã phải ngồi nghe rất nhiều bài hát, những bản nhạc do nhiều ca sĩ đã từng thể hiện. Họ cũng phải nghiên cứu kỹ giọng hát của Phương để tìm ra phương án phối khí tối ưu nhất cho đĩa nhạc.

Phương chia sẻ một kỷ niệm về một người thầy đã qua đời trong một tai nạn giao thông khi Phương đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ. Khi đó, Phương đang rất hoang mang thì cô giáo Nina Armenovna, giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia Nga mang tên Gnessin, đã thay thầy đã luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên Phương và các bạn trong lớp. Phương đã dành tặng một bài hát trong đĩa nhạc để cảm ơn cô và tưởng nhớ người thầy đã khuất.

Nhà giáo Nhân dân Vladimia Nikolaievic.

Có mặt tại buổi giao lưu, Nhà giáo Nhân dân Vladimia Nikolaievich, người thầy trực giếp giảng dạy Phương tại Học viện Gnessin nhận xét: "Tôi rất vinh dự được có mặt trong buổi lễ ra mắt album. Phương là cậu học trò rất tuyệt vời cả trong cuộc sống và trong quá trình học tập. Phương đã tiến bộ rất nhanh, có giọng hát đẹp và phát âm tiếng Nga cũng rất tốt. Em sở hữu giọng hát rất đẹp. Tôi nghĩ rằng Phương là một trong những ca sỹ opera tốt nhất của Việt Nam. Tôi gọi cậu ấy là Mario Lanza của Việt Nam (ca sỹ opera người Mỹ) – người có giọng hát opera rất đẹp, những nốt cao rất trong và vang. Tôi rất tự hào về Phương".

Chia sẻ ý kiến này, bà Nina Armenovna, nhấn mạnh: “Phương là một người rất tuyệt vời, sở hữu giọng hát đầy nội lực. Tôi tin tưởng rằng Phương sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và trong con đường nghệ thuật. Phương là người rất gần gũi, quảng giao. Mọi người đều cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với cậu ấy. Trong quá trình học, Phương là học trò rất chăm chỉ và cầu tiến. Cậu ấy học ở mọi lúc mọi nơi, không đơn giản chỉ là nhận được bằng cấp. Cậu ấy có sự cảm thụ về âm nhạc về các bài hát rất tốt và thể hiện các bài hát bằng cả tâm hồn của mình. Chúng tôi rất tự hào vì được làm việc với cậu ấy".

Sẽ tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Nga mang tên Gnessin vào tháng 7 tới, ca sĩ Trịnh Phương bày tỏ mong muốn khi quay về Việt Nam, anh sẽ được tiếp nối tiếp truyền thống của các thầy như NSND Quang Thọ, NSND Doãn Tần, NSƯT Dương Minh Đức để truyền đạt những ca khúc Nga, văn hóa Nga đến với người dân Việt Nam. Việc ra mắt đĩa nhạc lần này cũng là lời cảm ơn của Phương tới gia đình, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã cho anh có cơ hội đến nước Nga để học tập. Đồng thơi, đây cũng chính là minh chứng về kết quả học tập một cách rõ ràng, thực tế nhất mà Phương muốn làm trước khi chia tay nước Nga.

NAM ĐÔNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/40089702-canh-dong-nga-loi-tri-an-nhung-tinh-cam-tu-nuoc-nga.html