Cánh đồng hoa cánh bướm vàng rực bên dòng sông Đắk Bla

Sắc vàng như nắng của cánh đồng hoa cánh bướm càng trở nên rực rỡ trên nền trời xanh, tạo ra khung cảnh mê hoặc bên dòng Đắk Bla hiền hòa, lôi cuốn nam thanh nữ tú đến ngắm cảnh, chụp hình.

Video: Ngắm hoa cánh bướm khoe sắc bên dòng sông Đắk Bla (Kon Tum)

Vườn hoa cánh bướm nằm ngay cạnh dòng sông Đắk Bla (TP Kon Tum) thời gian gần đây trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ và du khách yêu hoa.

Vườn hoa cánh bướm nằm ngay cạnh dòng sông Đắk Bla (TP Kon Tum) thời gian gần đây trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ và du khách yêu hoa.

Cánh đồng hoa rộng tới 2ha nằm sát dòng sông Đắk Bla. Gió từ sông thổi vào khiến không khí ở đây vô cùng mát mẻ, dễ chịu.

Hoa cánh bướm thuộc họ Cúc, còn có tên là cúc sao nháy hay hoa chuồn chuồn, có thể phát triển quanh năm. Thời gian từ khi gieo hạt giống đến khi nở hoa là khoảng 60 ngày.

Thời điểm này, hoa đang nở rộ nên khách tới tham quan, chụp ảnh rất đông. Vào cuối tuần, cánh đồng cánh bướm này đón đến vài trăm lượt khách mỗi ngày.

Vợ chồng anh Sơn - chị Yến (42 tuổi, ở tổ 4, phường Lê Lợi, TP Kon Tum) tranh thủ ngày cuối tuần dẫn con đi ngắm hoa. Chị Yến cho biết: "Bé nhà mình rất thích tới đây vì cảnh đẹp. Thường thì ngày cuối tuần, vợ chồng mình tranh thủ dẫn con ra vườn ngắm hoa, giúp bé gần gũi với thiên nhiên hơn".

Hai thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là sáng sớm và chiều tà. Đặc biệt, thời khắc hoàng hôn buông xuống bên sông Đắk Bla, khung cảnh nơi đây hết sức thơ mộng.

"Mình nghe bạn bè giới thiệu nên cũng tranh thủ ngày nghỉ chạy xe từ Gia Lai lên ngắm hoa. Thật sự giữa lòng thành phố mà có cánh đồng hoa như vậy thì rất tuyệt, lại còn ở cạnh sông Đắk Bla nữa nên không khí rất dễ chịu", chị Thùy Dung, 37 tuổi, du khách từ Gia Lai, nói.

Tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ học, nhiều bạn trẻ vượt hàng trăm cây số từ Đà Nẵng vào Kon Tum du lịch. Họ không quên đến "check-in" tại vườn hoa bên sông Đắk Bla.

Tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với hoa.

Chủ vườn hoa, chị Nguyễn Thị Hương cũng tranh thủ chụp hình. Chị chia sẻ: "Mình tạo nên vườn hoa này là vì đi nhiều nơi, thấy nhiều người trồng đẹp quá nên vợ chồng quyết định thử. Lúc đầu là vì yêu thích, sau đó thấy nhiều người tới ngắm nên mình mở rộng quy mô, đầu tư nhiều hơn để phục vụ nhiều lượt khách ghé thăm".

Chị Hương cũng cho biết, trước đây mọi người tham quan miễn phí, nhưng sau đó khách đông, nhiều người lại giẫm đạp lên hoa gây hỏng nát nên nhà vườn thu phí vào cổng với giá 20.000 đồng/lượt.

Do việc trồng và chăm sóc hoa cánh bướm khá đơn giản nên chị Hương cứ liên tục trồng gối vụ, cứ đám hoa này sắp tàn thì có đám hoa kia nở, liên tục phục vụ du khách tới hết tháng 5.

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/canh-dong-hoa-canh-buom-vang-ruc-ben-dong-song-dak-bla-ar530000.html