Cảnh đời mồ côi của bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột cưỡng hiếp đến có thai: 'Cậu dặn lên phá xong rồi về, không được kể với ai'

Hoàn cảnh bi đát của bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột cưỡng hiếp đến có thai, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vụ việc cô bé N.T.L. (14 tuổi, ở Tiền Giang) bị cậu ruột hãm h.iếp đến có thai và đưa lên TP.HCM để bắt đi phá thai, không chỉ khiến nhiều người bức xúc vì hành động của người cậu ruột, mà nhiều người còn xót xa hơn khi nghe chính miệng bé L. kể về gia cảnh bi đát của gia đình em.

Cô bé 14 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh nhưng làn da sạm đen và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nằm co rúm lại trên chiếc giường bệnh mỗi khi có người lạ tới gần. Sau những lời hỏi thăm, động viên của các y bác sĩ, bé L. có vẻ bớt sợ hơn và bắt đầu kể về cuộc đời mình với ánh mắt đượm buồn, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau.

Theo báo Tổ Quốc, trước đây, gia đình L. ở quê cha tại Đồng Tháp, gia đình có 3 anh em, L. là con gái út trong gia đình mà cha mẹ đều là nông dân. Khi bé L. lên 2 tuổi, mẹ bé qua đời trong một lần đi ra đồng chích điện bắt cá.

Cháu L. kể lại gia cảnh của mình. Ảnh: báo Tổ Quốc.

Người cha một mình nuôi 3 đứa con, vậy nhưng một thời gian sau ông bị đột quỵ và nằm liệt một chỗ, 3 anh em L. đành nương nhờ sự chăm sóc nuôi dạy từ một người cô ruột. Khi L. lên 9 tuổi thì cha qua đời, người cô nghèo khó phải gửi anh kế bé L. cho người khác nuôi, gửi L. và người anh lớn về ở với bà ngoại và cậu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Người cậu ruột sinh năm 1974, không biết chữ, không lập gia đình, hằng ngày đi chăn bò mướn. Bà ngoại thì đã già yếu, năm nay cũng 82 tuổi. Thu nhập cả nhà hàng ngày dựa vào cậu ruột và tiền trợ cấp trẻ mồ côi của 2 anh em, mỗi tháng hơn 400.000 đồng/người.

Câu chuyện của L. đột ngột bị đứt quãng khi các cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đề nghị bé thuật lại chuyện bị xâm hại.

“Con bị lúc đó là năm 2016, lúc hai anh em con chuyển về ở sống chung với cậu. Con ngủ một mình, đêm xuống, cậu vào, vì quá sợ, con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể với ai…”, L. nói lí nhí, đứt quãng trên báo Phụ Nữ.

Khi được hỏi, sao con biết mình có thai mà đi phá, L. bảo mới đây mình bị chảy máu cam, cậu phát hiện, đưa đi khám ở bệnh viện dưới huyện, rồi sau đó đưa lên đây. “Cậu dặn, lên đây làm xong rồi về, không được kể với ai”.

Cũng theo báo Phụ Nữ, một nữ điều dưỡng trực tiếp theo dõi quá trình nhập viện của bé, cũng là người được bé L. tâm sự cho biết, từ khi nhập viện chờ phá thai, người xưng là cậu ruột luôn túc trực tại phòng chờ bệnh nhân.

Bệnh viện đã trình báo công an khi phát hiện sự việc. Ảnh: báo Người Đưa Tin.

Khi biết câu chuyện, nữ điều dưỡng này đã hỏi trực tiếp ông L.V.C. (người xưng là cậu ruột, làm thủ tục nhập viện cho L.), ông này nói: “Làm xong (phá thai) rồi về, chứ chuyện rùm beng lên, hàng xóm dưới quê tui giết tui chết”.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/6, bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân là bé L. được một người xưng là cậu ruột đưa vào bệnh viện để nạo phá thai. Kết quả siêu âm cho thấy, cái thai trong bụng cháu L. đã được 21 - 22 tuần tuổi, khá to so với thể trạng nhỏ bé của cháu.

Trong quá trình tư vấn, nhân viên y tế Bệnh viện phụ sản Từ Dũ thấy bé gái khóc lóc, hoảng loạn nên trấn an, gặng gỏi thì bé cho biết bé được người cậu ruột nuôi và bị người cậu này h.iếp dâm.

Ngay lập tức, bệnh viện Từ Dũ đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh. Các cán bộ Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã đưa ông C. về trụ sở để làm việc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hoan-canh-be-gai-14-tuoi-bi-cau-ruot-hiep-dam-den-co-thai-5463201.html