Cảnh đẹp khó tin tại vùng đất 'thiên đường gặp địa ngục'

Quần đảo Aeolian ở vùng Sicily, Italia, được cho là nơi gặp nhau giữa thiên đường và địa ngục do tác động của hoạt động núi lửa.

Quần đảo Aeolian được tạo thành và phá hủy bởi các hoạt động núi lửa qua thời kỳ hàng nghìn năm. Ngoài khơi đảo Filicudi (ảnh), du khách có thể thấy khối đá nhọn trông như đầu rắn hổ mang nhô lên mặt biển xanh.

Filicudi là một trong những hòn đảo hẻo lánh nhất thuộc quần đảo Aeolian. Nơi đây chỉ có 2 làng chài và 1 con đường.

Được coi là một trong những thành viên đẹp nhất thuộc quần đảo Aeolian, đảo Stromboli có một núi lửa đang hoạt động và phun trào dung nham khoảng 15 phút/lần.

Sự tương phản của bờ biển đá đen trên đảo Stromboli với nước biển trong xanh.

Bể tắm bùn và miệng núi lửa là những địa điểm không thể bỏ qua khi đặt chân lên đảo Vulcano.

Loài cây đặc trưng trên đảo Vulcano là xương rồng hoa vàng.

Trải dài trên 9km và rộng 7km, Lipari là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Aeolian.

Bến cảng trên đảo Lipari gây ấn tượng với pháo đài xây từ dung nham núi lửa và bảo tàng khảo cổ nổi tiếng vùng Địa Trung Hải.

Salina là hòn đảo xanh nhất, với những quả đồi được bao phủ bởi cây bạch hoa và cánh đồng nho.

Cánh đồng nho xanh tốt trên đảo Salina. Nơi đây nổi tiếng với loại rượu vang Malvasia, còn được gọi là “rượu tiên”.

Hòn đảo Panarea là địa điểm dừng chân thường xuyên của các thành viên hoàng gia và người nổi tiếng.

Đảo Panarea nổi tiếng với các công trình màu trắng và hoa giấy màu hồng tươi.

Theo Huy Phong/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/canh-dep-kho-tin-tai-vung-dat-thien-duong-gap-dia-nguc-939352.html