Cảnh báo những tai nạn thương tâm do 'thủ phạm' súng tự chế

Một cậu bé 5 tuổi tại An Giang vừa phải nhập viện khẩn cấp vì nghịch súng tự chế khi bắn chim cùng cậu. Đau lòng hơn, đây không phải là trường hợp duy nhất.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngày 25/8 bệnh viện tiếp nhận nạn nhân là bé trai Q.T. (5 tuổi, ngụ tại An Giang) được bệnh viện địa phương chuyển đến.

Theo người nhà cậu bé, trước đó bé cùng cậu ở nhà, hai cậu cháu lấy chiếc súng hơi tự chế sử dụng đạn bi để bắn chim ra chơi. Trong lúc sơ ý súng cướp cò, viên đạn xuyên vào lưng bé T., gia đình nhanh chóng chuyển bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên TPHCM.

Hình ảnh bé trai điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Dân trí

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, qua chẩn đoán bác sĩ xác định, bệnh nhi bị vết thương xuyên thắt lưng (vị trí L4, L5). Nhờ hệ thống chụp X-quang tại phòng mổ, các bác sĩ xác định viên đạn nằm trong đĩa đệm đốt sống L4, L5, sát bó mạch chủ, ngay điểm chia mạch chậu, nếu đạn xuyên sâu thêm sinh mạng bệnh nhi sẽ nguy nan vì mất máu cấp. Bệnh nhi cũng may mắn thoát khỏi nguy cơ yếu liệt khi viên đạn không xuyên qua rễ thần kinh tọa và thần kinh đùi.

Sau gần 1 giờ khẩn trương trên bàn mổ, ê kíp phẫu thuật đã gắp thành công viên đạn ra ngoài, cầm máu và khâu vết thương cho bệnh nhi. Hiện bé đang được theo dõi hậu phẫu tại khoa Hồi sức Ngoại, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Trường hợp trên không phải là duy nhất, thương tâm nhất là trường hợp em trai nghịch súng tự chế của cha làm chị ruột tử vong tại chỗ xảy ra vào ngày 18/3/2012 tại nhà anh Nguyễn Tấn Tiến ở xã Hòa Thành (TP Cà Mau). Hôm ấy, người cha vác súng đi bắn chim, lúc về để cây súng đang lên đạn ở góc nhà. Thấy cha không để ý, con trai út của anh Tiến chạy lại nghịch.

Vừa nói "bằng chíu", cậu bé 12 tuổi vừa gí họng súng vào người chị gái Nguyễn Hồng Ân (15 tuổi, con gái đầu của anh Tiến) bóp cò. Sau tiếng nổ, Ân tử vong tại chỗ.

Người cha ân hận khai với công an cho biết: "Đây là súng tôi tự chế. Tôi lên đạn sẵn để gặp chim là bắn nhưng lại quên khi về nhà. Con gái chết là lỗi của tôi".

Cũng vì bất cẩn của người lớn mà cậu bé 12 tuổi A Lăng Sếp ở xã Tà Pơ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) nghịch súng khi sang chơi nhà chú ruột A Lăng Điếc. Hôm ấy anh Điếc không có nhà, chỉ có hai con trai nên khi gặp nhau 3 anh em kéo vào phòng chơi trò "mèo bắt chuột".

Đang chơi, A Lăng Sếp phát hiện trong bồn đựng thóc có khẩu súng tự chế nên cầm lên “nhắm” thử về hướng anh họ Hôih Hương rồi bóp cò một cách vô thức. Súng nổ, đạn bay vào đầu nạn nhân làm bé trai 4 tuổi vỡ hộp sọ tử vong.

Trước nhiều sự cố thương tâm liên quan tới súng tự chế tại nhà, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM khuyến cáo, các gia đình không nên tàng trữ, sử dụng súng đạn tự chế, dao kiếm sắt nhọn. Những gia đình có dụng cụ nguy hiểm trên tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, cất giữ xa tầm tay của trẻ.

Một chuyên gia vũ khí đang làm việc tại Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) trước đó cũng trả lời báo chí cho rằng, súng hơi tự chế dù để bắn chim xuất hiện ở nhiều tỉnh thành, nhất là những vùng núi cao. Dù là tự chế nhưng lực bắn của súng cực kỳ mạnh.

Ông giải thích cơ chế hoạt động của loại súng này: “Tương tự với động cơ xe máy, hơi cồn bị đốt cháy trong tức thời tạo ra lực nén và lực nén nhân lên gấp nhiều lần khi di chuyển từ “ổ đạn” lên nòng súng, hình thành lực đẩy cực mạnh tống viên “đạn” bi xe bay ra với tốc độ tương đương đạn súng trường”.

Do đó, theo ông người dân không nên mạo hiểm tự chế các loại súng tại nhà dù là chỉ đi bắn chim tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/canh-bao-nhung-tai-nan-thuong-tam-do-thu-pham-sung-tu-che-d148345.html