Cảnh báo nạn lừa bán phụ nữ vào 'tổ quỷ' (Bài 2): Số liệu báo động 1 huyện, 55 quán cà phê kích dục

Thường xuyên bị chủ quán hăm dọa đánh đập, có những cô gái phải tiếp trên 20 'khách làng chơi' mỗi ngày... nếu trót sa vào những đường dây lừa bán người. Một số nạn nhân có hoàn cảnh giống nhau, do trong lúc đi kiếm việc làm, được một đối tượng lạ mặt thông qua mạng xã hội giới thiệu công việc 'phục vụ quán cà phê', đến khi vào làm mới biết mình bị lừa, muốn thoát ra thì phải 'chuộc thân' số tiền có thể lên đến 10 triệu.

Quán cà phê kích dục, nơi nhiều cô gái được giải cứu vào ngày 1/4/2019

Quán cà phê kích dục, nơi nhiều cô gái được giải cứu vào ngày 1/4/2019

Địa ngục tại quán cà phê

Thời gian vừa qua, CLB “hiệp sĩ” Nhơn Trạch nhận được một số cuộc điện thoại kêu cứu của các cô gái bị bán vào quán cà phê kích dục trên địa bàn. Theo cô gái tên Thái Thị Kim Hoa (SN 2000), cô đi xin việc ở một trung tâm giới thiệu việc làm ở Đồng Tháp rồi bị một người đàn ông lừa bán vào cà phê kích dục ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Vì không được ra ngoài và không được sử dụng điện thoại nên cô không biết cầu cứu ai, may mắn có một người khách hiểu chuyện đã chuyển lời cầu cứu.

Nhận được thông tin trên, CLB “hiệp sĩ” Nhơn Trạch đã giải cứu thành công Hoa khi đang bị ép làm việc tại quán cà phê kích dục Sân Vườn 379 ở Xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo ghi nhận của PV, tại thời điểm Hoa được đưa ra khỏi quán thì trên người có một số thương tích nghi do bị đánh đập, mặt sưng vù, tinh thần hoảng loạn, có lúc lâm vào triệu chứng nói sảng. Ngay sau đó, những người giải cứu đã tìm cách liên lạc với gia đình của Hoa và đưa cô về quê ở Đồng Tháp.

Hoa kể lại, khi xin việc thì được một người đàn ông dẫn từ Đồng Tháp lên TP HCM rồi đưa xuống Đồng Nai, ban đầu vào một quán cà phê kích dục trên QL51, huyện Long Thành. Trong thời gian làm việc tại đây, nhiều lần Hoa bị chủ quán đánh đập, bỏ đói. Có thời điểm, cô phải tiếp khách trên 20 “khách làng chơi” mỗi ngày.

Khoảng 10 ngày trước khi được cứu, thấy Hoa đã kiệt sức, không còn “khả năng” phục vụ khách thì chủ quán cà phê ở QL 51 chở cô đến quán cà phê Sân Vườn 379, bán cho người chủ quán tên Mai với giá 6 triệu. Khi làm việc tại đây, vì sức khỏe không đủ để phục vụ theo yêu cầu của khách, bà Mai nói rằng nếu muốn nghỉ việc thì phải trả 6 triệu đồng tiền chuộc, sau đó hù dọa “sẽ cho “giang hồ” đánh rồi cho người ném xác phi tang.

Hoa nhớ lại, hàng ngày khi khách vào chòi, các tiếp viên vào tiếp. Tiếp viên nào cũng phải làm việc từ lúc 7 giờ sáng và kéo dài đến 2-3h thậm chí là đến 5h sáng hôm sau mới được nghỉ. Các cô gái khi tiếp khách phải ăn mặc hở hang, buộc phải chiều từ A-Z nếu khách có nhu cầu.

Sau khi giải cứu, các cô gái được đưa về quê an toàn

Trong số “khách làng chơi”, có một người tự xưng là Công an viên của Xã lộ 25, huyện Thống Nhất đến bắt Hoa phải phục vụ. Khi sự việc bị phát giác, UBND Xã lộ 25 đã tạm đình chỉ Công an viên trên để điều tra vụ việc.

Sẽ chấn chỉnh

Thiếu tá Trịnh Anh Kiệt, Đội trưởng Đội hình sự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết các quán cà phê kích dục trá hình xuất hiện rộ lên trên địa bàn huyện Nhơn Trạch khoảng thời gian cuối năm 2017, sau đó “lắng xuống” do cơ quan chức năng huyện đã xử lý triệt để.

Mới đây, đầu năm 2019, tình trạng trên tái xuất hiện. Hiện trên địa bàn huyện Nhơn Trạch có khoảng 55 quán cà phê kích dục trá hình đang hoạt động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, phát sinh các tệ nạn ma túy, đánh ghen...

Thế nhưng, lực lượng chức năng đang gặp khó khăn trong việc xử lý vì những quán này đa phần đều có giấy phép kinh doanh. “Mặc dù được cấp phép kinh doanh nước giải khát nhưng thực tế là trá hình cà phê kích dục. Còn việc có hay không đường dây môi giới bán người thì chưa thể xác định được vì khi giao dịch xong giới buôn người lập tức dời khỏi địa phương”, ông Kiệt nói.

Trong sáu tháng đầu năm 2019, huyện đã phát hiện 10 quán cà phê chòi có vi phạm, lập hồ sơ xử lí bốn vụ kích dục tại quán, xử phạt hành chính số tiền 135 triệu đồng.

Theo Thiếu tá Kiệt, Công an huyện đang tham mưu về mặt cấp phép, tăng cường kiểm tra các cơ sở trên. Vận động các chủ đất không cho các quán cà phê “đèn mờ” thuê đất vì nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, lây nhiễm các bệnh xã hội, nếu chủ đất đã cho thuê rồi thì vận động không ký gia hạn hợp đồng.

Phó Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, Thượng tá Nguyễn Văn Khởi thông tin, huyện đang phối hợp với ban ngành chức năng quyết liệt xử lý những trường hợp cà phê chòi trá hình “kích dục”.

“Lời khuyên dành cho những người đi xin việc làm là cần phải qua các trung tâm môi giới của các cơ quan nhà nước, trước khi làm phải xem xét công việc có đúng như khi hứa hẹn trước không. Không nên qua các trang mạng hay cò mồi xe ôm. Khi biết bị lừa, nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng nhanh nhất có thể. Yêu cầu chủ quán khi nhân viên đến làm việc phải lên chính quyền ký cam kết, đăng ký tạm trú, tạm vắng cho nhân viên”, Thượng tá Khởi nói.

Chỉ trong ngày 24/4 vừa qua, nhận được tin báo, CLB “hiệp sĩ” Nhơn Trạch phát hiện trường hợp của hai cô gái Phạm Cao Thu Thủy (SN 2004 quê Tiền Giang) và Nguyễn Thị Ly (SN 1994 quê Cần Thơ) bị giữ ở quán cà phê Điểm Hẹn 9999 (tại ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) làm nhân viên phục vụ.

Đồng thời CLB “hiệp sĩ” phối hợp cùng Đội hiệp sĩ Săn bắt cướp Bình Dương (do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng) cũng đã giải cứu 2 thiếu nữ tại quán Cà phê giải khát 89 (tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) gồm em Phùng Thị Ngọc Mai (SN 2004) và em Nguyễn Thị Thu Trang (SN 2004) cùng quê Sóc Trăng.

Trong tháng 4/2019, CLB “hiệp sĩ” Nhơn Trạch cũng giải cứu thành công 10 trường hợp bị bán vào quán cà phê kích dục khác rải rác tại tỉnh Đồng Nai. Trong những trường hợp đó, có hai trường hợp chưa đủ 16 tuổi và một trường hợp có thai.

Nguyệt - Thu - Quang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/canh-bao-nan-lua-ban-phu-nu-vao-to-quy-bai-2-so-lieu-bao-dong-1-huyen-55-quan-ca-phe-kich-duc-452337.html