Cảnh báo gây án vì rượu, bia

Vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng do đã có hơi men nên nhiều người đã không làm chủ được bản thân dẫn đến xích mích, ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Thời gian qua, Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn (Quảng Nam) đã điều tra, khởi tố nhiều đối tượng có hành vi đâm người trọng thương tại các quán nhậu trên địa bàn. Ngày 22-5, CAH Quế Sơn cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ một vụ việc tương tự xảy tại quán nhậu Bảo Yến (xã Quế Thuận, H. Quế Sơn).

Nguyễn Thành Rin - Phạm Ngọc Minh.

Theo lời kể của chủ quán nhậu Bảo Yến - nhân chứng vụ việc, tối 20-5, quán khá vắng, chỉ có một bàn gồm 4 nam, 1 nữ ngồi nhậu gần cửa ra vào. Đến 20 giờ 30, vì thiếu đồ nên chủ quán đến tiệm tạp hóa gần đó để mua. Lúc quay về thì thấy 5 người trong quán nhậu xảy ra cãi vã với một nam thanh niên. Không hiểu vì lý do gì, nam thanh niên bất ngờ chạy qua tiệm Internet gần đó xách vỏ chai nước ngọt ném tới tấp vào nhóm người trong quán. Quá hoảng loạn, mọi người bỏ chạy ra phía sau ẩn nấp. Sau khi gây ra trận “mưa vỏ chai”, nam thanh niên bỏ đi nên 5 người khách quay lại bàn và tiếp tục lai rai, nói chuyện. Chỉ 5 phút sau, nam thanh niên bất ngờ quay lại quán và chở thêm một người khác. Lúc này, trên tay nam thanh niên cầm một cây xiên nướng thịt. Không nói không rằng, nam thanh niên xuống xe lao vào quán nhậu. Phát hiện đối tượng cầm hung khí, mọi người trong quán và chủ quán tá hỏa bỏ chạy tứ phía. Riêng một người đàn ông chạy không kịp bị nam thanh niên dùng cây xiên đâm vào vùng bụng, gục trước quán. Sau khi gây án, nam thanh niên lên xe máy bỏ đi, người đàn ông được đưa đến Trung tâm Y tế H. Quế Sơn cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Sau khi vụ ẩu đả xảy ra, chủ quán nhậu trình báo CAH Quế Sơn. Ngay trong đêm, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Quế Sơn đã cắt cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Quá trình khai thác thông tin, CAH Quế Sơn xác định người bị đâm trọng thương là Phạm Hồng Quế (1987, trú xã Quế Châu, H. Quế Sơn) và đối tượng gây án là Nguyễn Thành Rin (1997, trú thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận). Tuy nhiên, sau khi gây án, Rin đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến sáng 21-5, CAH Quế Sơn đã tìm được và triệu tập Rin cùng những người có liên quan đến trụ sở CA làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 18 giờ 30 ngày 20-5, anh Quế đến quán Bảo Yến để lai rai với bạn. Cuộc vui hôm đó còn có Nguyễn Văn Tình (1986, trú Quế Phong, H. Quế Sơn), Phạm Thị Thu Hà (1990, trú xã Quế Châu) và 2 người bạn khác. 20 giờ cùng ngày, Rin chạy xe máy đến trước quán nhậu để quay đầu xe. Quá trình quay đầu xe, Rin bị té ngã nên 5 người bạn trong bàn nhậu của anh Quế nhìn ra. Thấy những người trong quán nhậu nhìn mình, Rin “ngứa mắt” nói giọng đầy hăm dọa: “Nhìn cái gì, tao chém chết giờ!”. Vì đã có hơi men, không giữ được bình tĩnh nên đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của cuộc nói chuyện không hồi kết, Rin chạy sang quán Internet gần đó lấy vỏ chai nước ngọt ném tới tấp vào quán nhậu khiến mọi người bỏ chạy tán loạn rồi bỏ đi. Mọi người trong nhóm anh Quế tiếp tục quay lại bàn ngồi nhậu. 5 phút sau, Rin quay lại mang theo cây xiên nướng và đâm anh Quế trọng thương.

Hung khí gây án.

Trước đó, CAH Quế Sơn cũng đã điều tra, khởi tố một đối tượng có hành vi đâm người khác tại quán nhậu. Chuyện là, hôm ấy, Nguyễn Thuận (1990, trú thôn 6, xã Hương An, H. Quế Sơn) đến quán “Nhớ Lại Đến” để lai rai cùng với người bạn tên Kỳ (không rõ họ, trú thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình, Quảng Nam). Trong lúc ngồi nhậu, Thuận điện thoại cho Lê Thanh Tùng (1987, trú tổ 6, TT Hà Lam, H. Thăng Bình) và Mai Xuân Vương (1985, trú tổ 2, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, H. Thăng Bình) đến để đông bạn thêm vui. Khoảng 30 phút sau, Tùng và Vương đến ngồi nhậu chung được một lúc thì Kỳ đứng lên tính tiền ra về trước vì nhà có việc. Sau đó, Tùng điện thoại cho Phạm Ngọc Minh (1985, trú thôn 7, xã Hương An) đến để “điền vào chỗ trống” vì “trà tam, rượu tứ” mới đúng bài.

Khi Minh tới, cả nhóm bắt chuyện, nhập cuộc vui vẻ, kể nhau nghe bao chuyện trên đời và thề thốt sẽ là anh em sướng khổ chia sớt cùng nhau. Thế nhưng được một lúc, khi đã quá chén, cả nhóm quên lời hẹn ước, và xảy ra xích mích. Lúc này, Thuận có những lời lẽ lớn tiếng khiêu khích: “Tụi bây im lại hết cho tao. Tao đấm vào miệng giờ” và đập 2 ly thủy tinh xuống nền. Thấy có chuyện chẳng lành, Tùng kéo Thuận ra trước quán để Thuận ra về, Vương đứng dậy nói đi vệ sinh rồi về cùng. Khi đó, Thuận và Tùng đứng trước quán phân giải cùng nhau. Trong lúc Thuận không để ý, Minh lấy trong túi quần một con dao bấm đi đến đâm Thuận một nhát trúng vào phần bụng trái. Bị Minh đâm, Thuận ngã nhào. Thấy Thuận bị thương chảy máu, Minh điều khiển xe chạy về nhà. Sau đó, Tùng và Vương đưa Thuận đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa và tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Sau khi làm việc, Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn ra quyết định trưng cầu giám định thương tích. Tại Bản kết luận giám định thương tích của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam, kết luận tỷ lệ thương tích của Thuận là 25%. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, CAH Quế Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Minh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo Trung tá Huỳnh Ngọc Thành - Phó trưởng CAH Quế Sơn, những hành vi cố ý gây thương tích, tấn công người khác tại quán nhậu gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi mang tính côn đồ. Với những hành vi này, CAH Quế Sơn cương quyết vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng để răn đe, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_189943_ca-nh-ba-o-gay-a-n-vi-ruo-u-bia.aspx