Cần xử lý nghiêm hành vi côn đồ

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp 2 vụ việc giải quyết mâu thuẫn với hành vi côn đồ, xem thường tính mạng người khác xảy ra khiến người dân trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) vô cùng lo lắng.

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp 2 vụ việc giải quyết mâu thuẫn với hành vi côn đồ, xem thường tính mạng người khác xảy ra khiến người dân trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) vô cùng lo lắng. Trong đó, một nạn nhân đang cấp cứu với nhiều vết thương kinh hoàng tại bệnh viện, một người khác sau khi chạy thoát vẫn chưa hết hoảng loạn vì tính mạng vẫn bị đe dọa từng ngày.

Anh Duy được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Chém người kinh hoàng lúc rạng sáng

Sau thời gian điều trị, vì vết thương quá nặng, Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai) đã chuyển bệnh nhân Nguyễn Anh Duy (1991, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku) vào Bệnh viện Quốc tế TPHCM điều trị. Theo đơn tố cáo và cầu cứu khẩn cấp của anh Duy gửi báo chí: 4 giờ 15 ngày 17-8, khi đang điều khiển xe máy từ nhà ra khu vực chợ đêm TP Pleiku để buôn bán thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng truy sát. Cụ thể, đến đoạn ngã tư Phan Đình Phùng - Đinh Tiên Hoàng (P. Yên Đỗ, TP Pleiku) thì bất ngờ bị một chiếc ô-tô bán tải màu trắng hiệu Ford BKS 77C-113.xx chạy ngược chiều đánh lái sang rồi tông trực diện vào anh Duy. Sau cú va chạm mạnh, anh Duy và cả xe máy bị hất tung lên vỉa hè. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ 6 đối tượng từ trên ô-tô mang theo hung khí ập tới. Hoảng sợ, anh Duy vứt xe máy bỏ chạy thoát thân nhưng nhóm đối tượng trên vẫn mang theo hung khí truy sát. Chạy được khoảng 150m, khi đến đoạn ngã tư Phan Đình Phùng-Cao Thắng thì anh Duy đuối sức. Nhóm đối tượng trên đuổi kịp, dùng dao, kiếm, mã tấu chém tới tấp vào người anh Duy đến khi nạn nhân ngất xỉu.

May mắn, sau đó anh Duy được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 với 15 vết chém từ đầu đến chân. Sau hơn nửa tháng điều trị, anh Duy đã được chuyển vào TPHCM tiếp tục chạy chữa bởi nhiều vết thương quá nặng. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Quân y 211, anh Duy bị chém gây nhiều vết thương nặng, như chấn thương sọ não kín, vỡ xương hộp sọ vùng trán, mẻ xương vùng chẩm phải; gãy, đứt gân cả 2 chân; đứt bán phần cơ đùi phải; gãy hở đốt ngón tay...

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Anh Duy cho biết, trong số những người có hành vi truy sát đó, anh chỉ nhận biết được một số người với biệt danh riêng chứ không rõ tên, tuổi, nơi ở. Trong đó, anh Duy biết người điều khiển ô-tô có biệt danh là “Say Tàu”. Theo anh Duy, anh không có quan hệ cũng như mâu thuẫn gì với nhóm đối tượng trên. “Không thể ngẫu nhiên mà cả nhóm người này đang lưu thông trên phần đường ngược chiều với phần đường tôi đang điều khiển xe máy thì bất ngờ đánh tay lái và nhấn ga thật nhanh cho xe tông trực diện vào tôi. Khi thấy tôi văng lên lề đường thì cả nhóm chạy đến dùng mã tấu, đao, kiếm… chém tới tấp. Một chuỗi hành vi cố giết người như vậy cho thấy nhóm thanh niên này chỉ có một ý chí duy nhất là tước đoạt mạng sống của tôi...” - anh Duy cho biết.

Ngày 11-9-2018, VKSND tỉnh Gia Lai đã có Văn bản số 697/VKS-P2 trả lời đơn tố cáo của Nguyễn Anh Duy. Tại văn bản này, VKSND tỉnh Gia Lai trả lời, vụ việc của Nguyễn Anh Duy hiện đang được Cơ quan CSĐT CATP Pleiku và VKSND TP Pleiku thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ đe dọa cháu đến truy sát chú

Trò chuyện với P.V, anh Huỳnh Văn Thành (1983, trú xã Kon Gang, H. Đắc Đoa, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc mình bị nhóm đối tượng truy sát mấy ngày trước. Theo đơn trình báo của anh Thành, 18 giờ ngày 20-9, khi đang điều khiển ô-tô tải BKS 81C-125.95 dừng trước nhà số 182-Lê Thánh Tôn (P. Ia Kring, TP Pleiku) để vào bãi đỗ xe thì bất ngờ một nhóm khoảng 20 đối tượng đi trên ô-tô bán tải và taxi, xe máy mang theo hung khí chặn ô-tô anh lại. “Lúc này tôi thấy có người ở cùng xã đi đầu nhóm này là ông Trần Khắc Hà kéo đến lao vào bên trong nhà số 182, trong đó có đối tượng dùng mã tấu chém vào cửa. Hà cùng một đối tượng khác kéo cháu tôi ra ngoài là Huỳnh Tấn Mến và đe dọa. Cùng lúc đó, thấy tôi đang ngồi trên ca-bin xe, bọn chúng kéo đến yêu cầu tôi xuống xe. Lo sợ đến tính mạng trước thái độ hung hăng của nhóm đối tượng trên, tôi ngồi trên ca-bin xe rồi khóa cửa lại. Thấy vậy, bọn chúng dùng gậy, mã tấu đập phá xe tôi” - anh Thành kể lại.

Chiếc xe anh Thành điều khiển bị hư hỏng.

Cũng theo trình báo của anh Thành với cơ quan CA, cùng lúc đó, có đối tượng dùng vật hình dạng như súng chĩa lên ca-bin ép buộc anh xuống xe. Hoảng sợ, anh Thành nổ máy xe rồi điều khiển bỏ chạy thoát thân và tông vào chiếc xe bán tải của các đối tượng chặn phía trước đầu xe. Cảnh tượng các đối tượng hung hăng khiến không người dân nào dám tới gần can thiệp. Khi xe chạy khoảng 1km thì bị hỏng máy, anh Thành đành bỏ xe rồi chạy trốn vào nhà người dân trước sự truy sát của nhóm đối tượng trên.

Trao đổi với P.V, anh Thành cho biết: “Nguyên nhân chẳng có gì lớn cả. Có thể là khi giữa cháu tôi là Huỳnh Tấn Mến và Hà xảy ra mâu thuẫn, tôi gọi điện cho Hà nói chuyện thì Hà hẹn tôi khi nào về Gia Lai gặp để nói chuyện. Tôi lái xe chở hàng đi TPHCM thường xuyên nên đến sáng 20-9 tôi về tới Gia Lai thì Hà gọi điện và bảo tí lên tìm tôi nói chuyện. Là người cùng xã, cứ nghĩ giữa hai bên nói chuyện phải trái chứ không ngờ Hà lại kéo một nhóm đối tượng mang theo hung khí truy sát tôi đến cùng như vậy! May mắn hôm đó tôi chạy thoát thân chứ không chưa biết chuyện gì xảy ra. Tôi phải nhờ cả CAP bảo vệ tài sản và tính mạng suốt 1 đêm vì tôi vô cùng hoảng loạn, lo lắng. Chiếc xe để làm ăn giờ cũng bị hư hỏng, thiệt hại hàng chục triệu đồng”. Đồng thời, Huỳnh Tấn Mến (cháu của anh Thành) cũng cung cấp cho P.V một số tin nhắn từ số 0988.746.xxx (số ĐTDĐ của Hà - P.V) về việc bị Hà đe dọa.

Liên quan đến 2 vụ việc trên, Trung tá Phan Nhật Toàn - Trưởng CATP Pleiku cho biết: CQĐT CATP Pleiku đã nhận được đơn trình báo, kêu cứu của các nạn nhân nói trên. Hiện vụ việc đang được CQĐT chỉ đạo xác minh, điều tra, xử lý.

Tuy nhiên, dư luận hiện vẫn lo ngại khi xuất hiện tình trạng nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công người khác để giải quyết mâu thuẫn ngày càng cực kỳ phức tạp và côn đồ. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng TP Pleiku cần nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi côn đồ nhằm răn đe, giáo dục chung, đồng thời góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

V.P.T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_195909_can-xu-ly-nghiem-hanh-vi-con-do.aspx