Cần tự giác tuân thủ

Gần trưa 6-10, trong lúc đứng chờ rút tiền tại cây ATM cạnh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất), ông Hoàng (thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) vô cùng bức xúc vì một thanh niên chen ngang đi vào buồng ATM rút tiền, trong khi rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt mình. Ông Hoàng lên tiếng:

- Nhiều người đến trước cậu vẫn còn đang chờ đến lượt. Cậu không nên chen ngang lên phía trước như vậy.

Nam thanh niên liền sửng cồ:

- Máy ATM của nhà ông à?

- Máy ATM không phải của nhà tôi, nhưng ai đến xếp hàng trước thì được rút trước. Cậu đến sau thì phải xếp hàng theo thứ tự, đến lượt thì rút. Đề nghị cậu xuống đằng sau xếp hàng.

Trước thái độ kiên quyết của ông Hoàng và nhận thấy nhiều ánh mắt phản đối của mọi người đổ dồn về phía mình, nam thanh niên này hậm hực bước ra ngoài, lấy xe máy bỏ đi.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Hoàng nói: Xếp hàng để rút tiền, thanh toán khi đi siêu thị, mua vé bóng đá... là một nét văn hóa, một hành động cần thiết mà mọi người cần tự giác tuân thủ để xã hội văn minh, trật tự hơn. Hành động chen ngang của nam thanh niên kia khi rút tiền tại cây ATM rất không đẹp, cần bị lên án.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980899/thong-tin-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-muoi-ba-toi-cac-bao-cao-vien-toan-quoc