Cẩn trọng trước Malaysia

Người hâm mộ muốn tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm nhưng với một nhà cầm quân thực tế như HLV Hữu Thắng, một trận hòa với Malaysia là hài lòng

Vượt qua chủ nhà Myanmar, lượt trận cuối chỉ gặp Campuchia, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có những tính toán hợp lý khi gặp Malaysia vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 23-11 trên sân Thuwunna.

Chính HLV Hữu Thắng cũng không giấu mong muốn kiếm 1 điểm trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia. “HLV Ong Kim Swee tự tin vì ông ta đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi, con người của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng biết rõ về Malaysia và tin rằng trận đấu tới đây cán cân sẽ là 50-50. Tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị những bất ngờ dành cho Malaysia. Mục tiêu của chúng ta là phải có điểm, tôi tin các cầu thủ sẽ làm được” - HLV Hữu Thắng chia sẻ trong buổi họp báo.

Những lần chạm trán trước đây, đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn vì đối thủ nhỉnh hơn về nền tảng thể lực. Ngoài ra, việc gặp nhau lúc 15 giờ (giờ Myanmar), nhiệt độ ở sân Thuwunna dao động từ 33-35 độ C thực sự là một trở lực với đội tuyển Việt Nam. Chưa kể, một số tuyển thủ bị bệnh 2 ngày trước trận đấu cũng khiến HLV Hữu Thắng lo lắng.

Văn Toàn (phải) đã bình phục và sẵn sàng trở lại đội hình chính ở trận gặp Malaysia chiều 23-11 Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, nhà cầm quân xứ Nghệ chủ động đặt mục tiêu có điểm được xem là thích hợp, giúp các học trò giảm bớt sức ép tâm lý. Trong 4 gương mặt trên hàng tấn công của Malaysia, ngoài lão tướng dày dạn kinh nghiệm Safee Sali, 3 cầu thủ khác là Derren Lok, Ahmad Bakri và Mohd Zainon đều có lối chơi thiên về sức mạnh. “Malaysia thường nguy hiểm ở nửa cuối hiệp 2, thời điểm đối thủ bắt đầu xuống sức. Họ sẽ đẩy mạnh phát bóng dài ở 2 biên để các tiền vệ cánh tận dụng nền tảng thể lực sung mãn, đua sức với hậu vệ đối phương. Từ năm 2004 đến nay, tôi đã nhiều lần gặp Malaysia và họ đều đá một bài như vậy. Biết trước là một chuyện, còn để hóa giải được hay không đòi hỏi anh em trong đội phải thi đấu thật sự tập trung” - tiền đạo Lê Công Vinh nhận định.

Hai năm trước, tuyển Việt Nam chuốc hận ngay trên sân nhà Mỹ Đình khi để thua 2-4 ở trận bán kết lượt về, bỏ lỡ chiếc vé vào chung kết AFF Cup 2014 một cách cay đắng. Công Vinh cho biết sau 2 năm, mọi thứ đã khác, đội tuyển Việt Nam chào đón một lứa cầu thủ mới, trẻ trung nhưng không kém khát vọng chiến thắng. Ngược lại, Malaysia vẫn đang trông chờ vào kinh nghiệm của lớp cựu binh.

Thái Lan sớm vào bán kết với ngôi đầu bảng A sau khi thắng trận thứ hai, 1-0 trước Singapore; trong lúc Philippines hòa Indonesia 2-2. Philippines (2 điểm) còn gặp Thái Lan, trong khi Indonesia và Singapore cùng 1 điểm.

Tẩy chay thành phần quá khích

Chiều 22-11, Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) và Hội CĐV bóng đá Malaysia đã tổ chức trận bóng đá giao hữu ở sân LĐBĐ Myanmar nhằm thắt chặt tình hữu nghị trước khi 2 hội đến sân Thuwunna cổ vũ cho trận Việt Nam - Malaysia. Theo chị Hoàng Yến, thành viên của VFS, trận đấu được tổ chức để 2 hội CĐV ôn lại, rút kinh nghiệm cách thức cổ vũ. “Năm 2014, một nhóm CĐV Việt Nam đã bị tấn công đến đổ máu trên sân Shah Alam. Sau đó, Hội CĐV Malaysia gửi lời xin lỗi đến VFS và khẳng định đã tẩy chay những thành phần quá khích. Kể từ đó, các thành viên của 2 hội thường xuyên trao đổi, cùng giúp đỡ nhau những phương pháp cổ vũ văn minh, sôi động. Trận giao hữu hôm nay cũng mang mục đích giao lưu, học hỏi” - chị Hoàng Yến nói.

A.Dũng

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/can-trong-truoc-malaysia-201611222153595.htm