Cạn tình chồng tẩm xăng đốt vợ cũ đối diện với hình phạt và bản án lương tâm

Đang ngủ trong phòng trọ, chị D. nghe thấy tiếng đẩy cửa rồi một người đi từ bên ngoài vào. Vừa phát hiện người đến là chồng cũ thì anh này cầm can xăng lớn hắt hết vào người chị D.. Hoảng hốt chị D. tìm cách bỏ chạy thì đối tượng tàn nhẫn châm lửa khiến chị D. biến thành đuốc sống. Phát hiện vụ việc hàng xóm tìm cách ứng cứu nhưng nạn nhân vẫn bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Tiếng la thất thanh

Ngày 4/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ chồng dùng xăng đốt vợ cũ khiến nạn nhân bị thương nặng, xảy ra trên địa bàn phường Bình An (TP.Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu từ công an, chiều tối 2/5 Công an phường Bình An nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Bình An khiến 1 người bị thương nặng nghi do bị đốt bởi xăng.

Ngay lập tức, Công an phường Bình An cử lực lượng xuống hiện trường 1 phòng trọ đã được dập lửa, đồ đạc ngổn ngang, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Qua xác minh, cơ quan công an xác định người bị thương là chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi, ngụ phường Bình An).

Theo trình bày của nhân chứng, vào 17h ngày 2/5, chị D. đang ở trong phòng trọ ở hẻm 77, đường Trần Đại Nghĩa. Phía bên ngoài có một số thanh niên ngồi chơi nói chuyện. Lúc này Nguyễn Thanh Ba (37 tuổi, quê tỉnh An Giang, chồng cũ của chị D. - PV) bước vào phòng trọ của chị D. đang sống.

“Khi thấy người đàn ông đi từ ngoài vào, trên tay anh ta cầm theo một ca nhựa, nhưng tôi tưởng là người quen của ai trong xóm đến chơi. Tôi quay vào phòng để nấu cơm sau đó bất ngờ nghe tiếng la hét lớn từ phòng chị D. rồi lửa bùng lên. Vội chạy qua, tôi thấy chị D. đang cháy như ngọn đuốc nên hốt hoảng tìm cách dập lửa và gọi xe đưa chị đi cấp cứu”, anh T., hàng xóm của nạn nhân thông tin.

Vẫn chưa hoàn hồn, chị P.H.L. cho hay: “Thời điểm xảy ra vụ việc là chiều tối, do nghỉ lễ nên nhà thì tổ chức nhậu, nhà thì lo nấu cơm. Tôi đang nhặt rau thì nghe tiếng la lớn bên ngoài, tôi ra xem thì thấy một người đàn ông chạy từ phòng chị D. ra, một số người khác thì lao vào phòng dùng nước và nhiều thứ khác để dập lửa, căn phòng nồng nặc mùi xăng, mùi khói. May mắn mọi người kịp thời cứu được chị D. ra ngoài và không để lửa lan rộng”.

Chồng cũ nhẫn tâm đốt vợ

Theo thông tin từ người trực tiếp chứng kiến vụ việc, Nguyễn Thanh Ba đi xe máy đến phòng trọ của chị D.. Vào thời điểm trên chị D. đang ngủ trong phòng. Ba cầm theo một viên đá và một ca đựng xăng. Sau đó, Ba đi vào phòng trọ cầm cục đá đập vào đầu chị D. rồi tưới xăng đốt chị này.

Nghe tiếng hét lớn, anh H. (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM, bạn trai của chị D.) và một số người khác đang ngồi chơi trước dãy nhà trọ chạy đến kiểm tra. Thấy phòng của người yêu bị cháy và chị D. đang như “ngọn đuốc” anh H. cùng nhiều người tri hô cầu cứu rồi lao vào dập lửa đưa chị D. ra bên ngoài.

Tôi và anh H. cùng nhiều người khác phải bịt mặt bằng khăn ướt, dùng nước và nhiều thứ khác dập lửa, cứu chị D. ra ngoài. Do phòng kín và xăng trực tiếp bám lên người chị D. nên khi đưa được chị D. ra thì nạn nhân đã bị bỏng rất nặng, nhiều người khác cũng bị lửa bén vào người bị thương”, chị L. kể lại.

Cũng theo người dân, sau khi xảy ra vụ phóng hỏa, Ba chạy khỏi hiện trường nhưng do cũng bị bỏng nên chạy được một đoạn thì anh ta ngồi bệt xuống đất, sau đó công an tới đưa đi bệnh viện và lấy lời khai. Chị D. bị bỏng nặng được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Vụ cháy làm nhiều tài sản trong căn phòng bị lửa thiêu rụi.

Thông tin từ người thân của chị D. cho hay, chị và Ba trước kia là vợ chồng nhưng sau một thời gian chung sống cả hai có nhiều mâu thuẫn nên đã chia tay để tìm cuộc sống mới. Thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và sau đó vụ việc xảy ra.

Lãnh đạo Công an TP.Dĩ An cho hay, hiện cơ quan chức năng vẫn đang chờ sức khỏe của chị D. ổn định để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân.

Phùng Sơn

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí Đời sống & Pháp luật số thứ 4 (73)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/can-tinh-chong-tam-xang-dot-vo-cu-doi-dien-voi-hinh-phat-va-ban-an-luong-tam-a322710.html