Cần Thơ: Tranh chấp ranh đất, ông lão 74 tuổi giết hàng xóm rồi giấu xác

Sau khi dùng xà beng đánh lén người hàng xóm gục ngã, ông lão 74 tuổi tiếp tục đánh người hàng xóm này đến chết rồi lôi xác đem giấu dưới kênh, lấy lục bình phủ lên.

Khu vực phát hiện ra thi thể của nạn nhân - Ảnh: Thanh Nguyên

Khu vực phát hiện ra thi thể của nạn nhân - Ảnh: Thanh Nguyên

Viện KSND TP.Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Linh (74 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ) về tội “Giết người”. Nạn nhân của ông lão này là Lê Thành Trí (50 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo điều tra ban đầu, 6 giờ sáng 10.4, ông Trí đi ra sau nhà khoảng 500m để đào đất trồng đu đủ. Đến trưa, vợ ông Trí là bà Trần Thanh Thoảng gọi chồng vào ăn cơm nhưng không thấy chồng vào nhà, gọi điện cũng không thấy bắt máy.

Linh cảm có chuyện không lành, bà Thoảng đi ra vườn tìm, đồng thời gọi thêm người phụ tìm kiếm. Tới khu vực bụi chuối, họ phát hiện 1 đôi dép, 1 cái nón rộng vành, 1 phích nước, 2 cây leng đào đất nằm trên hố đất đang đào dở. Xung quanh khu vực này phát hiện có nhiều vết máu. Gia đình lập tức trình báo cho lực lượng Công an xã Thới Hưng.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đến hơn 1 giờ chiều cùng ngày, thi thể của ông Trí được tìm thấy dưới kênh, bị lục bình phủ lên.

Qua sàng lọc những người nghi vấn, công an tiến hành mời ông Trịnh Văn Linh, hàng xóm của nạn nhân lên làm việc. Lúc đầu, ông Linh chối, phủ nhận hành vi giết người và khai rằng mình không có mâu thuẫn với nạn nhân. Tuy nhiên, công an cho biết, với những chứng cứ thuyết phục không thể chối cãi, ông Linh đã nhận tội.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu ông lão khai rằng, sáng 10.4, trong lúc đi đổ dớn (1 dụng cụ bắt cá - PV) ông phát hiện ông Trí đang đi đào đất trồng đu đủ. Lúc này, lão ông 74 tuổi nhớ lại mâu thuẫn với ông Trí trong việc tranh chấp ranh đất giữa 2 gia đình nên nảy sinh ý định sát hại hàng xóm.

Ông Linh vào nhà lấy 1 cây leng có cán và lưỡi bằng kim loại đi ra nơi ông Trí đang đào đất. Ông Linh từ phía sau tiến lại gần ông Trí và hỏi: “Sao ông đòi thủ tiêu tôi?”, khi ông Trí chưa kịp trả lời thì ông Linh dùng leng đánh mạnh theo hướng từ trên xuống vào vùng đầu của nạn nhân.

Ông Trí quay lại nói: “Làm gì đánh tôi” thì tiếp tục bị ông Linh cầm leng đánh thêm nhiều nhát nữa vào vùng đầu. Sau khi thấy nạn nạn nhân đã tắt thở, lão ông 74 tuổi kéo xác xuống kênh nước đẩy xuống rồi cầm hung khí đi vào nhà rửa sạch vết máu.

Được biết, 2 phần đất của ông Trí và ông Linh được nông trường cho thuê dài hạn, không ai có chủ quyền sở hữu.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/can-tho-tranh-chap-ranh-dat-ong-lao-74-tuoi-giet-hang-xom-roi-giau-xac-111860.html