Cần Thơ: Khơi dậy tình yêu sử ca

Vào những ngày giáp Tết hằng năm, Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều lại tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào đón Tết đến, xuân về. Trong đó, Hội thi Sử ca mang nhiều ý nghĩa và được đông đảo các đội thi, phụ huynh, học sinh và nhiều khán giả yêu thích, ủng hộ.

Trước giờ thi diễn, nhìn các đội thi chuẩn bị trang phục, đạo cụ… sẵn sàng, khán giả cũng bị thu hút và thích thú. Bởi những bộ phục trang đẹp mắt và mang màu sắc truyền thống đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử hứa hẹn mang lại những tiết mục đặc sắc. Quả thật, khi các em trình diễn, sân khấu càng bừng sáng và hào khí của lịch sử dân tộc, của lời ca tiếng hát, điệu múa minh họa càng thấm sâu vào lòng người.

Một tiết mục thi diễn tại hội thi.

Cả 11 đội thi đến từ 11 trường THCS trên địa bàn quận Ninh Kiều đã cuốn hút người xem vào từng tiết mục với sự đầu tư công phu, dàn dựng hoành tráng và bằng cả tâm huyết của thầy cô và các em học sinh tham gia thi diễn. Mỗi đội có từ 8 đến trên 30 thành viên, mang đến những tiết mục ca múa đặc sắc. Tiêu biểu như Trường THCS Chu Văn An với tiết mục múa “Hịch Tướng sĩ”, Trường THCS ĐoànThị Điểm với tiết mục hát “Bạch Đằng Giang”, Trường THCS An Hòa 1 với “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”, Trường THCS Thới Bình với múa “Hào khí non sông”… Em Trần Anh Khôi, học sinh lớp 8A4, Trường THCS An Hòa 2, bộc bạch: “Tiết mục của trường em là ca múa “Hào khí Việt Nam”. Lần đầu tiên tham gia thi diễn, em thấy rất vui và ý nghĩa. Qua những ngày tập luyện, em và các bạn càng thêm yêu thích và hiểu hơn về lịch sử của dân tộc, càng thêm tự hào với truyền thống đấu tranh giữ bờ cõi của cha ông ta”.

Bên cạnh những tiết mục hào hùng về lịch sử thời phong kiến thì những tiết mục tái hiện lại giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Mỹ của dân tộc cũng không kém phần bi tráng và ấn tượng. Điển hình như tiết mục ca múa ca ngợi chị Võ Thị Sáu của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng hay tiết mục múa “Ký ức của mẹ” ca ngợi Mẹ Việt Nam Anh hùng của Trường THCS Trần Hưng Đạo. Đằng sau những tiết mục chỉ vài phút trên sân khấu ấy là công sức tập luyện, dàn dựng của thầy trò các trường học. Cô Trần Thị Hiên, Tổng phụ trách của Trường THCS Trần Hưng Đạo, chia sẻ: “Tiết mục của trường phải tập luyện khoảng 2 tuần mới nhuần nhuyễn được. Năm nay, chúng tôi chọn đề tài về Mẹ Việt Nam Anh hùng, về giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước là hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới. Đồng thời, giáo dục cho các em học sinh về công ơn và sự hy sinh của cha ông, của bao thế hệ người Việt Nam để có được độc lập, hòa bình như hôm nay”.

Theo bà Vũ Hoa, Trưởng Ban Giám khảo hội thi, năm nay, các trường rất đầu tư về hình thức và nội dung nên chất lượng các tiết mục càng được nâng cao. Chương trình vừa mang lại không khí vui tươi, hào hứng ngày xuân, vừa giáo dục lòng yêu nước, quê hương, hiểu hơn về văn hóa, lịch sử dân tộc cho học sinh.

Những tràng vỗ tay cổ vũ, tán thưởng của khán giả, người thân, bạn bè; những nụ cười hài lòng của Ban Giám khảo là sự động viên, khích lệ tinh thần đáng quý cho các đội thi diễn. Do đó, dù đạt giải hay không thì mỗi trường đều gặt hái cho mình những thành công và những câu chuyện quý giá. Hơn hết là sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau, khơi dậy tình yêu sử ca cho thế hệ trẻ; đồng thời, góp thêm những tiếng xuân rộn rã trong những ngày đầu năm mới.

Bài, ảnh: Lệ Thu

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/can-tho-khoi-day-tinh-yeu-su-ca-74456