Cần sửa ngay

6h ngày 26-12, ông Thường và bà Son ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh đi bộ thể dục. Bỗng bà Son hỏi ông Thường:

- “Ngồi trường là nhà” nghĩa là thế nào hả ông?

- Ồ! Bà lấy đâu ra cái cụm từ tối nghĩa thế?

Bà Son liền chỉ tay lên khẩu hiệu “Ngồi trường là nhà, cô giáo là mẹ, học sinh là con” được trưng rất cẩn thận trên hiên ngôi nhà khang trang của Trường Mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn) mà hai người đang đi qua cổng. Ông Thường lau cặp mắt kính, nhìn lại khẩu hiệu một lần nữa rồi nói:

- “Ngôi trường” lại viết thành “Ngồi trường”. Đây là hậu quả của bệnh quan liêu. Người viết, người treo khẩu hiệu đều cẩu thả, không đọc lại trước khi treo khẩu hiệu. Điều này rất khó chấp nhận!

Đây là nội dung bức thư của ông Thường gửi Người Xây Dựng. Trong thư, ông Thường nhấn mạnh: Chúng ta đều biết: Trong hệ thống cấp bậc giáo dục thì: “Lớp một là móng. Cấp một là nền”. Trường mầm non chuẩn bị cho “móng”, “nền” của đời người, vậy mà khi làm khẩu hiệu lại vô tâm đến thế thì thật đáng trách. Qua Người Xây Dựng, ông Thường mong muốn Trường Mầm non Phù Lỗ hãy sửa ngay lại khẩu hiệu nói trên cho đúng nghĩa của cụm từ này.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/954210/can-sua-ngay