Cắn răng đẻ cho tình già đại gia một đứa con nối dõi

Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ phải có một tình yêu như hoa như mộng, đầy màu hồng, tìm được người đàn ông mình yêu là của riêng mình.

Nhưng đời không như là mơ, suy nghĩ mãi chỉ là suy nghĩ còn thực tế thế nào thì chính tôi cũng không điều khiển được. Đó chính là từ ngày tôi gặp anh… người đàn ông hơn tôi 20 tuổi.

Anh chững chạc, phong độ, đầy vẻ hào hoa của người đàn ông từng trải. Đứa con gái như tôi từ ngưỡng mộ đến yêu thương. Sau hai lần gặp nhau với tư cách đối tác công ty, tôi đã bắt đầu cảm mến anh và đem lòng thích anh từ lúc nào không hay. Tôi còn hay nhắn tin mời anh đi ăn để đàm phán việc làm ăn. Và ngọn gió đưa đẩy khiến tôi yêu anh say đắm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi là người chủ động gọi cho anh, nhắn tin mời anh đi cà phê mà không hề ái ngại về thân phận của mình. Ban đầu anh có vẻ không hào hứng lắm nhưng trước sự nhiệt tình của đứa con gái xinh xắn, đáng yêu như tôi, anh đã không kìm được lòng. Lần 1, lần 2 và nhiều lần sau nữa anh đã bị tôi chinh phục.

Là một đứa con gái có ngoại hình ăn nhìn, ăn nói dễ nghe lại hoạt bát, tôi được nhiều đàn ông theo đuổi kiên trì nhưng tôi lại đem lòng yêu thương anh.

Cái ngày anh nói với tôi rằng mình đã bỏ vợ, tôi vui như mở cờ trong bụng. Thực sự tôi không thể nào diễn tả được cảm giác hạnh phúc ấy là gì. Vậy thì tôi càng có thể danh chính ngôn thuận lấy anh, dựa vào anh. Nhưng anh có đồng ý lấy tôi không, đó mới là vấn đề…

Anh tỏ tình với tôi, nói thích tôi, niềm hạnh phúc ấy nhân lên gấp bội. Tôi thà là hi sinh tất cả cũng nguyện ở bên anh, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm thiên hạ dị nghị. Nhiều người tôi dại vì đàn ông như anh chỉ chơi bời chứ không muốn lấy vợ nữa vì anh đã nhiều tuổi và anh cũng đã có 2 cô con gái cần phải chăm sóc. Anh giàu có, anh tiêu tiền như rác, anh có thể lo cho tôi cuộc sống giàu sang phú quý như tôi mơ ước. Và tôi càng có thêm cơ sở để muốn được ở bên anh.

.

Tôi mặc kệ ngoài tai những lời lẽ đó, tôi sẽ sinh con cho anh và chúng tôi sẽ là gia đình. Tôi luôn ngỏ ý muốn lấy anh còn anh thì có vẻ lảng tránh. Cho đến ngày bị tôi đòi hỏi về danh phận quá nhiều anh liền ra điều kiện. “Nếu em sinh cho anh một cậu con trai, anh chắc chắn sẽ cưới em làm vợ”.

Tôi cười và tin tưởng rằng mình với kiến thức về giới tính thai nhi sẽ làm anh hài lòng. Tôi có bầu đúng như dự định, đúng với ngày tôi tính, tôi còn đi soi trứng và làm đủ thứ trên đời để có được con trai. Toi cũng chắc như đinh đóng cột với các triệu chứng mang bầu mà mình có, giống như chửa con trai theo lời các cụ nói.

Nhưng khi siêu âm giới tính bác sĩ lại nói đó là con gái. Thật ra ban đầu tôi không nghĩ anh quá nặng gánh chuyện gái trai dù anh nói thế. Anh yêu tôi thì con gái đầu lòng, con trai thứ hai cũng được có sao đâu. Nhưng thật không tin nổi, khi tôi thông báo tin này với anh, anh đã nói tôi không ra gì. Anh quát mắng tôi ầm ầm: “Cô biết là con gái thì cô phải tự xử đi chứ, cô định cho tôi không có con nói dõi à?”.

Tôi bàng hoàng: “Em sẽ sinh cho anh con trai nhưng là đứa sau, chúng mình lấy nhau thì sẽ có con trai mà anh”.

Anh quát vào mặt tôi: “Cô không thực hiện được yêu cầu của tôi vậy thì sao tôi phải cưới cô, sẽ không có đám cưới nào hết. Cô phá thai đi, tự lo cho mình, tôi không muốn đợi chờ ai cả, tôi muốn chắc chắn. Chứ nếu cô lại cho tôi hai đứa con gái thì tôi cũng phải nuôi thêm cô à?”. Nghe lời anh chát chúa, tôi đau đớn trong lòng. Tôi thực sự không còn tin nổi những lời đường mật trước đây anh nói với tôi. Thế ra anh chỉ muốn tôi là công cụ sinh nở để anh có con nối dõi. Không biết anh đã thử với bao nhiêu người rồi hay chỉ có tôi dại dột lao thân vào anh để rồi nhận kết quả chát đắng.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm mẹ đơn thân. Phá thai ư, tôi đâu thể làm thế, con có tội gì. Lỗi là do tôi tin và yêu nhầm người để rồi bây giờ nhận đắng cay. Tại sao ngày ấy tôi lại dại dột lao thân vào người đàn ông hơn tôi những 20 tuổi. Nhưng ngay cả người đàn ông như vậy cũng chẳng cần đến tôi thì thử hỏi còn ai cần tôi nữa.

Tôi phải đi con đường của mình, con đường sai lầm mà tôi đã chọn. Còn ngoài kia bao nhiêu người dị nhị có lẽ là cũng mặc kệ tất cả mà thôi.

Chỉ là tôi hận, tôi căm thù người đàn ông đã buông lời đường mật để rồi coi mẹ con tôi chính là cái gai trong mắt anh ta. Liệu rằng rồi đây anh ta ta có sống thanh thản hay chính vì sự ích kỉ của mình mà anh ta mãi không thể có con nối dõi?

Theo Bảo Hân/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/can-rang-de-cho-tinh-gia-dai-gia-mot-dua-con-noi-doi/20191122035752431