Cho đến nay nơi chôn cất Hòa Thân vẫn là một bí ẩn đối với hậu thế.
Nghi vấn Từ Hy Thái hậu là do Hòa Thân trùng sinh xuất phát từ bài thơ mà 'đệ nhất tham quan' này viết trước khi tự treo cổ tại phủ của mình.
Ai trong chúng ra cũng ít nhất từng sử dụng hoặc nhìn qua món đồ mà Hòa Thân sáng chế, quả không hổ danh là đại thần được Càn Long ưu ái, trọng dụng nhất.
Giả thuyết Từ Hy Thái hậu là do Hòa Thân trùng sinh gây kinh ngạc, mọi nghi vấn xuất phát từ bài thơ mà 'đệ nhất tham quan' này viết trước khi tự treo cổ tại phủ của mình.
Chỉ với 2 từ đơn giản, hoàng đế Gia Khánh đã khiến toàn bộ tài sản của Hòa Thân bị tịch thu hết.
Không chỉ giỏi 'kiếm tiền', Hòa Thân còn giỏi cả giấu tiền, đem cả 'núi vàng núi bạc' cất trong phủ mà không ai biết.
Dù cả đời ra sức tham ô, nhận hối lộ, vơ vét tiền của dân nhưng Hòa Thân cũng lập ra nguyên tắc riêng, nhất quyết không đụng đến 3 loại tiền.
Dù có bị tiếng xấu muôn đời nhưng không thể phủ nhận rằng Hòa Thân chính là đại thần 'được lòng' Càn Long nhất.
Không ngoa khi nói số tiền mà Hòa Thân tham nhũng không tham quan nào ở Trung Quốc từ xưa đến nay có thể bì kịp.
Từng được chính Càn Long 'chống lưng', Hòa Thân là kẻ mà không ai trong triều đình Mãn Thanh dám đối đầu. Nhưng sau này, chỉ với 2 từ đơn giản, hoàng đế Gia Khánh đã khiến toàn bộ tài sản của ông ta bị tịch thu hết.
Không tự nhiên Lưu Dung có thể chiến thắng áp đảo một đối thủ khôn khéo, mưu mẹo và lọc lõi như Hòa Thân.
Cùng là hai đại thần phụng sự dưới triều đại của Càn Long, Lưu Dung và Hòa Thân lại là đối thủ 'không đội trời chung' nổi danh trong lịch sử Trung Hoa.
Hòa Thân là tham quan giàu có bậc nhất lịch sử Trung Hoa, thậm chí còn được xem là giàu hơn cả vua Càn Long nhưng khối tài sản lại chỉ bằng 1 nửa của vị phú thương họ Thẩm sống vào thời nhà Minh.
Ít người để ý rằng ngoài là đệ nhất sủng thần của Càn Long, Hòa Thân còn là thông gia với hoàng đế, lấy được cô công chúa mà Càn Long yêu thương nhất cho con trai của mình.