Cận cảnh vụ nổ hóa chất kinh hoàng ở Beirut khiến hơn 4.000 người thương vong

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã họp khẩn cấp hội đồng quốc phòng tối cao và ra tuyên bố thủ đô Beirut là một thành phố thảm họa, tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Clip cận cảnh vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Li-Băng:

Vào khoảng 18h ngày 4/8 (giờ địa phương), 2 vụ nổ liên hoàn đã xảy ra tại một cảng công nghiệp ở Beirut, thủ đô Lebanon, làm rung chuyển mặt đất khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương.

Không chỉ dừng lại ở con số vừa cập nhật, số liệu người tử vong và bị thương trong vụ nổ thảm họa Beirut vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết, hơn 2.700 tấn Amoni Nitrat không được bảo quản an toàn đã dẫn tới vụ nổ.

"Những người chịu trách nhiệm gây ra thảm họa này sẽ phải trả giá", Thủ tướng Diab tuyên bố.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã họp khẩn cấp hội đồng quốc phòng tối cao và ra tuyên bố thủ đô Beirut là một thành phố thảm họa, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tuyên bố quốc tang dành cho các nạn nhân.

Được biết, kho chứa vật liệu dễ nổ và nguy hiểm này được cảnh báo từ năm 2014, tại hiện trường, cảnh tượng hoang tan với tử thi và đống đổ nát cùng khí độc thoát ra khiến người ta liên tưởng tới ngày tận thế.

Trước đó, Giám đốc An ninh Quốc gia Lebanon Abbas Ibrahim cho biết "những vật liệu nổ cực mạnh" đã bị tịch thu nhiều năm trước và cất trong kho, chỉ cách khu mua sắm của Beirut vài phút đi bộ.

Giới chức trách đang tiến hành khoanh vùng cách ly và kiểm tra lượng khí độc thoát ra từ vụ nổ hóa chất đáng sợ này.

Các bệnh viện vốn quá tải vì Covid-19 giờ đây tràn ngập người bị thương. Hội Chữ thập Đỏ của Lebanon đang kêu gọi hiến máu khẩn cấp.

Quy mô tổn thất do vụ nổ gây ra rất lớn, nhiều tòa nhà cách xa hàng kilomet kể từ hiện trường vụ nổ đã bị sập.

Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh Lebanon đang đối mặt trên bờ vực sụp đổ tài chính trong nhiều thập kỷ cùng đại dịch Covid-19, khiến gần một nửa dân số nước này vào cảnh nghèo đói.

Các nhân chứng đã so sánh sức tàn phá của vụ nổ với một "quả bom hạt nhân".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các chuyên gia quân sự nước này đánh giá vụ nổ ở Thủ đô Beirut của Lebanon có nhiều dấu hiệu của một vụ đánh bom khủng bố, đồng thời nhấn mạnh Washington đang theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng hỗ trợ Lebanon nếu được đề nghị.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giới chức Lebanon không mô tả vụ nổ là một cuộc tấn công.

Hiện, chính phủ nhiều nước, trong đó có Anh, Pháp, Australia, Mỹ, Canada và Israel đã đề nghị giúp đỡ Lebanon.

Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hasan cho biết: "Có rất nhiều người mất tích cho đến nay. Mọi người đang hỏi cơ quan khẩn cấp về những người thân yêu của họ và rất khó tìm kiếm vào ban đêm vì không có điện".

Hình ảnh ghi lại cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ khu vực bến cảng ngay trước khi quả cầu lửa khổng lồ phát ra trên bầu trời:

Đống đổ nát hoang tàn trong vụ nổ hóa chất ở cảng công nghiệp (Ảnh: The Guardian)

Đống đổ nát hoang tàn trong vụ nổ hóa chất ở cảng công nghiệp (Ảnh: The Guardian)

Hoang tàn và đổ nát....

Người bị thương nằm la liệt trên phố hỗn loạn...

Và ánh mắt ám ảnh của người dân....

Nguyên Anh (Nguồn The Guardian)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-vu-no-hoa-chat-kinh-hoang-o-beirut-khien-hon-4000-nguoi-thuong-vong-a484862.html