Cận cảnh suất cơm trưa chỉ 1.000 đồng ở Hà Nội

Vào trưa thứ 2 hàng tuần, nhà hàng Tiếu Ngạo Quán (số 9, ngõ 120 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội) của chủ quán Nguyễn Anh Vũ lại đón tiếp những vị khách đặc biệt. Những người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn tìm đến đây để ăn bữa cơm chỉ với giá 1.000 đồng.

Chỉ với 1.000 đồng, những người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được thưởng thức 1 suất cơm ngon lành với đầy đủ các món tự chọn

Vào trưa thứ 2 hàng tuần, tại nhà hàng Tiếu Ngạo quán nằm trong ngõ 120 Trần Bình, những người lao động nghèo, những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lại tìm đến.

Quán phục vụ đầy đủ các món ăn tự chọn và đa dạng, không thua kém bất kỳ quán cơm nào khác có giá từ 30.000 - 40.000 đồng tại Hà Nội.

Anh Nguyễn Anh Vũ, chủ quán cho biết, Tiếu Ngạo vốn là nhà hàng chuyên lẩu nướng. Nhưng anh đã quyết định dành thứ hai hàng tuần để tổ chức bữa ăn 1.000 đồng, từ tháng 9.2016 đến nay.

"Chi phí mua đồ ăn, trả lương nhân viên... được trích một phần từ thu nhập của nhà hàng và của cá nhân tôi đóng góp với mong muốn làm điều gì đó thiết thực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn", anh Vũ cho biết thêm.

Mọi người sau khi ăn xong, sẽ bỏ tiền vào hòm từ thiện đặt ngay ngoài cửa quán. Có người bỏ 1 nghìn, 2 nghìn đến 20 nghìn, nhưng cũng có người bỏ vài trăm nghìn đồng.

Nhân viên nhà hàng chuẩn bị cẩn thận, đảm bảo vệ sinh trước khi đón những người khách đầu tiên.

Được biết, quán đã triển khai chương trình cơm từ thiện 1.000 đồng được hơn một năm và đến nay vẫn đều đặn đón khách, lượng khách có buổi đông, buổi vắng trung bình mỗi buổi sẽ bán được từ 20 đến 40 suất cơm.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lộc (Đan Phượng, Hà Nội) làm nghề bán hoa quả ở chợ Mỹ Đình cho biết: “Từ sáng sớm, tôi đã mang hoa quả chất lên xe để đi bán, nhiều hôm bán đến 7-8 giờ tối mới hết và gần như bữa trưa chỉ ăn tạm chiếc bánh mì hoặc nắm xôi mua từ sáng thôi. Được ăn bữa cơm ngon, sạch và đầy đủ như thế này, tôi thấy mình thật may mắn và cảm động trước tấm lòng của chủ quán”.

Anh Trần Văn Nam, một xe ôm tại khu vực bến xe Mỹ Đình, trưa thứ hai nào cũng đến quán cho biết, anh ăn cơm ở đây không hẳn vì rẻ mà vì ủng hộ một hoạt động rất có ý nghĩa và mong rằng: “Hà Nội có thêm nhiều những quán cơm như thế này”

“Cơm ở đây rất ngon và sạch sẽ, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và gần gũi. Những bữa cơm như thế này quả thật rất ý nghĩa và giúp chúng tôi rất nhiều“, cô Nguyễn Thị Kim (quê Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ.

Quán cơm với những suất ăn 1.000 đồng thực sự là cơn gió lành làm mát lòng những người khó khăn trong xã hội.

Quán cơm từ thiện 1.000 đồng giữa lòng Hà Nội.

Xuân Đoàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/can-canh-suat-com-trua-chi-1000-dong-o-ha-noi-573011.ldo