Cận cảnh nơi 'ở tạm' của Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch TPHCM

Được thành lập từ năm 1993 nhưng tới nay, Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch TPHCM (HBSO) vẫn chưa có trụ sở để làm việc. Trước đây Nhà hát được cấp tạm một trụ sở nơi khác nhưng sau đó, năm 2012 Nhà hát được dời về tầng hầm của Nhà hát TP và tiếp tục ở tạm từ đó tới nay.

Ngay từ lối ra vào khó có thể hình dung nơi đây chính là văn phòng của HBSO - Một nhà hát hàng đầu tại Việt Nam bởi để vào bên trong tầng hầm, khách phải lách người đi qua một bãi xe

Ngay từ lối ra vào khó có thể hình dung nơi đây chính là văn phòng của HBSO - Một nhà hát hàng đầu tại Việt Nam bởi để vào bên trong tầng hầm, khách phải lách người đi qua một bãi xe

Và bên trong là những phòng làm việc được xây dựng tạm với đồ đạc để ngổn ngang

2 phòng của 2 phó giám đốc được cách bằng vách ngăn ngay lối đi

Những bức tường chằng chịt dây dẫn và ống điều hòa đã bị nứt theo thời gian, được tận dụng làm bảng chấm công, danh bạ điện thoại.

Nhà kho được tận dụng ngay sát bàn làm việc của nhân viên kế toán

Phòng Giám đốc có khang trang hơn 1 chút khi có thêm cái tủ và bàn tiếp khách...

Tuy nhiên, đập vào mắt khách luôn là chiếc giỏ than to...

... cùng chiếc quạt luôn nằm ở ngay cửa ra vào.

Theo lời của Giám đốc HBSO - NSƯT Trần Vương Thạch thì lý do là dưới tầng hầm này quá ẩm nên phải dùng than và quạt để cho không khí đỡ hơn. Nhưng mỗi khi cúp điện thì mọi người lại phải đi ra ngoài vì trong hầm luôn thiếu ánh sáng và không khí

Tuy nhiên dù khó khăn nhưng đoàn vẫn làm tốt công việc của mình. Trong ảnh là vở diễn Cô bé Lọ lem của HBSO gây được tiếng vang lớn với khán giả.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/can-canh-noi-o-tam-cua-nha-hat-giao-huong-vu-kich-tphcm-1333557.tpo