Cận cảnh những ngôi nhà siêu 'tí hon' giữa Sài thành nhộn nhịp

Ngôi nhà có diện tích siêu 'tí hon', chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, lại trở thành nơi sinh hoạt, gắn bó của nhiều gia đình trong hàng chục năm qua.

Những căn nhà siêu nhỏ có thể mọc lên trên lề đường, một phần hẻm, trên khoảng không của hẻm, thậm chí tận dụng khoảng hở rất hẹp giữa 2 ngôi nhà cạnh nhau.

Nhà "tí hon" đều được người nghèo xây dựng từ khoảng thập niên 90. Người dân phải nghĩ ra rất nhiều cách để thích ứng với điều kiện sống quá chật chội.

Có thể nói, những ngôi siêu "tí hon" ở TP.HCM bỗng chốc trở thành ví dụ điển hình cho câu nói “tấc đất tấc vàng”.

Một trong những ngôi nhà kỳ lạ nhất nằm tại số 9, đường Lê Thạch, quận 4, TP.HCM. Bề ngang của căn nhà chỉ chừng 80cm nhưng nó cao đến 3 tầng. Căn nhà được xây dựng giữa khe hở của 2 ngôi nhà cao tầng kề nhau.

Dù nhỏ hẹp nhưng ngôi nhà vẫn khang trang với vẻ kiên cố, nhiều cửa sổ và lại còn có cửa cuốn bấm điện.

Ngôi nhà số 9 Lê Thạch (màu xanh, sau trụ điện) nằm giữa khe hở của 2 nhà cao tầng khác.

Ngôi nhà số 9 Lê Thạch (màu xanh, sau trụ điện) nằm giữa khe hở của 2 nhà cao tầng khác.

Không được xây dưng kiên cố như căn nhà ở đường Lê Thạch, ba thế hệ gia đình nhà cô Kha Tú Ngọc (63 tuổi) chung sống và sinh hoạt trong ngôi nhà có diện tích chỉ 2m² trong hơn hàng chục năm qua.

Căn nhà nằm ở con hẻm 408, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3, TP.HCM) và trở thành nơi sinh sống của gia đình có 4 người. Diện tích căn nhà quá nhỏ nên ban ngày, các thành viên trong gia đình bà Ngọc chia nhau ra đi làm. Tối đến, con gái và cháu gái bà Ngọc ngủ trong nhà, còn bà và chồng mình ngủ ở ngoài con hẻm.

Ngôi nhà có diện tích chỉ 2m², có đến 4 người sinh sống.

Bà Ngọc cho biết: "Đêm đến muốn ngả lưng phải dọn dẹp hết đồ đạc lại. Căn nhà quá nhỏ nên chỉ đủ cho con gái tôi và các cháu ngủ. Ngôi nhà của gia đình tôi tồn tại ở đây đã 20 năm rồi. Ai đến cũng ngạc nhiên, không nghĩ gia đình 4 người mà sống trong ngôi nhà bé tý như thế. Nhưng với gia đình tôi, mọi thứ đã như một thói quen nên không thấy bất tiện".

Vô số đồ đạt được chất trong ngôi nhà siêu "tí hon".

Cạnh nhà bà Ngọc còn có ngôi nhà siêu nhỏ 2m² của gia đình bà Phan Thị Quang (62 tuổi). Thế nhưng, nhà bà Quang có đến 10 người sinh sống.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi ngày, gia đình bà Quang phải lặn lội ra chợ Vườn Chuối (quận 3) để tắm, giặt, còn chỗ ăn uống, nấu nướng hằng ngày đều được diễn ra ngoài đường.

Ngôi nhà siêu nhỏ 2m² của gia đình bà Phan Thị Quang (62 tuổi), có đến 10 người sinh sống.

Căn nhà bé như một phòng trọ dành cho 1 người.

Không chỉ từng ngôi nhà riêng biệt, TP.HCM còn có nơi tập trung hàng loạt ngôi nhà siêu "tí hon" san sát nhau trên đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3.

Dọc theo vị trí của đường ray xe lửa nội ô cũ, từ hàng chục năm qua đã xuất hiện một dãy nhà có kiến trúc kiểu như… chùa Một Cột hoặc "hình cây".

Dãy nhà có kiến trúc kiểu “chùa Một Cột” trên đường Nguyễn Thượng Hiền.

Những ngôi nhà siêu nhỏ tồn tại từ hàng chục năm qua đã gắn liền với nhiều thế hệ của một gia đình.

Tuy cuộc sống vất vả, mọi sinh hoạt khó khăn nhưng họ vẫn bám trụ để mưu sinh giữa thành phố hoa lệ.

Những giấc ngủ chập chờn và thao thức vẫn cứ tiếp diễn từ năm này sang năm khác như một thói quen đối với những người “phiêu bạt”.

Hoàng Dung Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/can-canh-nhung-ngoi-nha-sieu-ti-hon-giua-sai-thanh-nhon-nhip-a349451.html