Cận cảnh ngập lụt ở Chương Mỹ: Lũ vịt cũng ngao ngán nước bẩn

Gần 10 ngày sau khi nước tràn về, tình hình ngập lụt ở Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Khoảng 80% diện tích vụ hè gần như mất trắng, người dân sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn.

Sau nhiều ngày ngập lụt ở Chương Mỹ (Hà Nội), những con đường dẫn vào xã Tân Tiến vẫn ngập sâu, nhiều gia đình lâm vào cảnh không điện, không nước sạch, phải ăn mì tôm tạm qua ngày. Ảnh: Tuyết Nga

Nhiều căn nhà cấp 4 của người dân ngập đến tận nóc. Ảnh: Tuyết Nga

Những nhà thấp quá, có dấu hiệu nguy hiểm đều được lực lượng chức năng nhanh chóng can thiệp di dời và đưa người dân lên chỗ cao. Ảnh: Tuyết Nga

Đến ngày 1/8, nước vẫn còn ngập sâu, các hộ dân vẫn chưa thể về ở. Ảnh: Tuyết Nga

Anh Nguyễn Tự Quyền (thôn Việt An, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: “Do ngập lụt kéo dài nên cả nhà tôi đều phải di tản hết, thóc lúa gửi ông bà ngoại, con gửi ông bà nội. Hiện tại, bất cập nhất chính là mình có nhà mà không thể ở, trồng cây gì nuôi con gì cũng chết, rác thải ngập ngụa khắp nơi, ô nhiễm, hôi thối, bệnh tật”. Ảnh: Tuyết Nga

Khi nước ngập vào đến sân là nhà anh Quyền phải di chuyển toàn bộ đồ đạc lên cao, những tài sản có giá trị thì mang đi gửi ở nhà người thân. Ảnh: Tuyết Nga

Rác thải ở các kênh mương tràn lên kèm với xác chết của động thực vật khiến nước ở xã Tân Tiến bị ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật cao. Ảnh: Tuyết Nga

Ngập lụt kéo dài, vì di chuyển nhiều trong tình trạng nước bẩn nên nhiều người dân ở đây thường bị nước ăn chân. Ảnh: Tuyết Nga

Theo người dân nơi đây thì những năm qua, năm nào cũng có lũ, không lũ lớn thì lũ bé gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Riêng năm nay tại khu vực thuộc các xã như Thanh Bình, Tốt Động, Trung Hòa, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Tân Tiến đã bị ngập rất sâu và kéo dài hàng chục ngày khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Không chỉ đời sống người dân bị ảnh hưởng mà việc sản xuất nông nghiệp cũng thiệt hại hết sức nặng nề. Ảnh: Tuyết Nga

Có lẽ lũ vịt vốn thích bơi lội cũng đã ngao ngán với tình cảnh nước bẩn ngập khắp nơi nhiều ngày qua. Ảnh: Tuyết Nga.

Hiện tại, nước đã tràn vào nhà gần 3.000 hộ của 10 xã, thị trấn ở Chương Mỹ. Trong đó, vùng bị ngập sâu là Bùi Xá - Thị trấn Xuân Mai; Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn - xã Nam Phương Tiến; xóm Nằng, thôn Tiến Tiên, xóm Khúc Bằng, thôn Việt An - xã Tân Tiến. Các thôn Yên Trình, Thuần Lương - xã Hoàng Văn Thụ bị cô lập.

Trên địa bàn huyện hiện có 3 trường học hiện vẫn đang bị ngập sâu (Trường mầm non Nam Phương Tiến, Tiểu học Nam Phương Tiến A, THCS Nam Phương Tiến A). Huyện Chương Mỹ cũng đã sơ tán 4.021 người dân các xã Tốt Động, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến và thị trấn Xuân Mai.

Người dân mong đến ngày nước rút. Ảnh: Tuyết Nga

Với tình hình hiện nay, phải ít nhất 15 - 20 ngày nữa nước lụt mới rút hết. Trong thời gian này, địa phương rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nhằm giúp đỡ kịp thời người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tuyết Nga

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/can-canh-ngap-lut-o-chuong-my-lu-vit-cung-ngao-ngan-nuoc-ban-12981