Cận cảnh khuôn mặt siêu đáng yêu của cậu bé 6 tuổi được 'Phan Quân' đến tận nhà tặng quà
'Cháu rất thương ông Phan Quân và Lê Thành, sợ chú Phan Hải và ông Thế Chột…' là chia sẻ của bé Phạm Vũ Gia Nam (6 tuổi) sau khi xem bộ phim Người Phán Xử.
Ngay sau khi tập cuối của bộ phim Người Phán Xử kết thúc, cộng đồng mạng ngay lập tức bị 'dậy sóng' bởi một đoạn clip siêu đáng yêu của một cậu bé 6 tuổi đến từ Hà Nội. Thấy con ôm gối khóc lóc vật vã, bố mẹ của cậu bé tưởng cậu bé bị làm sao, sau đó mới té ngửa khi biết cậu bé òa khóc chỉ vì 'thương ông Phan Quân bị bắt'.
Theo tìm hiểu, cậu bé trong clip tên là Phạm Vũ Gia Nam (6 tuổi) đang sống cùng bố mẹ là Phạm Thắng và Hồng Nhung tại Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Đặc biệt, cậu bé này cũng trùng tên với cháu trai của NSND Hoàng Dũng.
Đoạn clip của cậu bé được dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt và đã khiến 'ông trùm Phan Thị' không thể ngó lơ. Cảm xúc của cậu bé đối với nhân vật trong phim đã khiến NSND Hoàng Dũng (đảm nhiệm vai Phan Quân) cảm động và mong muốn được gặp mặt cậu fan nhí đáng yêu này.
Theo chia sẻ từ chị Hồng Nhung, khi nhận được thông tin từ chú Hoàng Dũng, cả nhà đều cảm thấy rất hạnh phúc và hồi hộp. Riêng với cu Bun – biệt danh ở nhà của Gia Nam, cậu bé sướng quá hét lên và rất nôn nao mong đến ngày được gặp ông Phan Quân.
Đúng 13h30 chiều nay (04/09), theo đúng lịch hẹn trước với gia đình bé Bun, NSND Hoàng Dũng đã mang theo hai bộ mô hình ô tô đồ chơi khủng đến tặng quà cho cậu fan nhí. Cậu bé tỏ ra khá bỡ ngỡ nhưng rồi lại hớn hở vì nhận ra 'đây là ông Phan Quân thật'.
'Sau khi xem xong bộ phim vào thì cứ thấy cu cậu nằm khóc thút tha thút thít, vặn hỏi mãi vì sao lại khóc thì con mới nói là vì thương ông Phan Quân. Bun vốn là một người tình cảm nên khi xem phim cũng dễ bị xúc động lắm.' – chị Hồng Nhung chia sẻ.
Khác xa so với hình ảnh muôn mặt méo xệch, giàn giụa nước mắt trên clip, bé Bun ở ngoài là một cậu bé bụ bẫm, với gương mặt đáng yêu và dễ thương. Tuy còn nhỏ nhưng anh chàng cũng đã sớm ra dáng của một người anh trai, luôn dành thời gian để chơi với em.
Khi được gặp 'ông Phan Quân' ở bên ngoài, cậu bé đã ngay lập tức đặt câu hỏi: 'Tại sao ông lại bắn chú Lê Thành?' khiến cho NSND Hoàng Dũng tỏ ra khá bất ngờ vì cậu bé có thể nhớ được những chi tiết như thế.
Hỏi ra mới vỡ lẽ, bé Bun vốn cũng rất thích chú Lê Thành vì 'là người tốt', cũng thương chú Lương Bổng, và cảm thấy sợ Phan Hải và chú Thế Chột 'vì hung dữ quá'. Ngoài ra, cậu chàng cũng tiết lộ rằng rất muốn sau này được trở thành diễn viên để được đi đóng phim trên tivi.
Không chỉ thích ông Phan Quân, Bun cũng rất thích món quà mà ông mang đến. Hai an hem hí hoáy đòi ông Phan Quân bóc ra bằng được để được chơi và khoe với bạn bè.
'Hai bé thích đồ chơi ông Phan Quân tặng lắm, sau khi tiễn ông về rồi hai an hem cứ hí hoáy chơi với nhau. Được một lúc thì tự nhiên quay ra bảo mẹ 'Con nhớ ông Phan Quân!' – chị Nhung tâm sự.
Chị Nhung với anh Thắng cũng chia sẻ rằng, được một diễn viên nổi tiếng đến thăm nhà với anh chị thực sự là một niềm may mắn và hạnh phúc. Để đáp lại tấm lòng của NSND Hoàng Dũng dành cho con trai mình, chị đã dành nguyên cả buổi sáng để nấu món chè trôi, chè khúc bạch… món sở trường của mình như một lời cảm ơn đến chú.
Được biết, cu Bun năm nay đã bước vào lớp 1, ngày mai sẽ là ngày khai giảng đầu tiên của cu cậu trên hành trình cắp sách đến trường. Anh chị hy vọng rằng, niềm may mắn và lời động viên của NSND Hoàng Dũng dành cho bé Bun sẽ là động lực để cậu bé chăm chỉ học hành và có kết quả học tập thật tốt trong thời gian tới.
Cùng xem thêm một số hình ảnh của bé Bun trong buổi chiều khó có thể nào quên trong đời dưới đây: