Cận cảnh hiện trường vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong ở Sài Gòn

Căn nhà gác gỗ tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng làm 3 mẹ con tử vong, toàn bộ tài sản bên trong cháy rụi, khói bám đen xì cả nhà hàng xóm, nhiều vật dụng được đưa ra ngoài nằm vương vãi khắp nơi.

Đến trưa 4/12, lực lượng chức năng quận 11, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, Cảnh sát PCCC vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân.

Đến trưa 4/12, lực lượng chức năng quận 11, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, Cảnh sát PCCC vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h16 sáng 4/12, căn nhà bị cháy gồm một trệt và một gác lửng, có 5 người ở trong nhà vào thời điểm cháy.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, hàng chục người dân xung quanh hô hoán nhau chạy đến dập lửa nhưng bất thành do trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu người.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, gần như toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy rụi, ba mẹ con gồm chị Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), em Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi) con chị Liễu tử vong.

Đến gần 9h sáng cùng ngày, thi thể các nạn nhân mới được đưa ra ngoài để chuyển về nhà xác.

Tại hiện trường, phần gác gỗ và cầu thang bị cháy đen, sập xuống đất, toàn bộ bàn ghế, quần áo, tài sản bên trong cháy đen.

Cửa sắt phía trước bị phá hỏng để cứu người bên trong, phần mặt tiền phía trước căn nhà bị khói bám đen.

Đến hơn 10h trưa, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-hien-truong-vu-chay-lam-3-me-con-tu-vong-o-sai-gon-1214770.tpo