Cận cảnh hàng cây cổ thụ ở Kim Mã sau 4 năm đánh chuyển
Sau 4 năm đánh chuyển, hàng cây cổ thụ ở Kim Mã ở vườn ươm ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) vẫn chưa có kế hoạch sử dụng, thậm chí có hơn 20 cây đã chết, một số cây đang có dấu hiệu héo úa do không có người chăm sóc.
Theo ghi nhận của PV, sau 4 năm đánh chuyển từ Kim Mã về vườn ươm xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), 1/3 số cây cổ thụ đã chết khô, số còn lại đang dẫn kiệt quệ. Hơn 100 cây trên 3000m2 đất ở đây đang dần bị lãng quên trước khẩu hiệu “Cứu cây xanh Hà Nội”.
Ông Nguyễn Văn Hưng, người được thuê chăm sóc cây tại xã Đa Tốn cho biết: “Khi mới đánh chuyển về đây, gần như 100% cây xanh đều đâm chồi, nảy lộc, phát triển tốt dưới sự chăm sóc. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, vườn cây đã bị bỏ mặc, không ai chăm sóc, cây vì thế chết dần chết mòn”.
“Đơn vị thuê đất gần như bỏ mặc, nếu như tôi không phải người yêu cây, tôi đã không tưới nước, phát cỏ… thì số cây chết hiện tại không chỉ là trên 20, mà nhiều hơn thế nữa.
Trước đó, tháng 10/2016, Sở Xây dựng giao cho công ty cổ phần Beepro thực hiện đánh chuyển 106 cây xanh vướng vào mặt bằng thi công dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội về vườn ươm xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) và chăm sóc cây.