Cận cảnh 'con đường đau khổ', đầy ổ gà, ổ voi khiến dân Sài Gòn ám ảnh

Nắng thì bụi bặm, ô nhiễm, mưa xuống thì ngập nước, ngã xe..., đó là tình cảnh mà người dân sinh sống trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM) phải chịu đựng từ nhiều tháng qua. Mỗi khi nhắc đến tên đường, người dân lắc đầu ngán ngẩm vì 'sống dở, chết dở'.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường Huỳnh Tấn Phát hiện đang trong quá trình thi công nâng cấp mặt đường bởi do trước kia, tuyến đường này hư hỏng khá nặng, mặt đường bị bong tróc, xuống cấp ở nhiều nơi.

Đường Huỳnh Tấn Phát đang trong quá trình thi công.

Bụi mù mịt khiến người dân sống dở chết dở vì ô nhiễm.

Tuy nhiên, việc đường thi công kéo dài khiến cho người dân sinh sống tại khu vực này phải than khóc vì không biết khi nào mới xong. "Ngày nào cũng bụi mịt mù, vật liệu xây dựng thì ngổn ngang. Nắng còn đỡ đó, chứ mưa xuống lầy lội, ổ gà ổ voi quá trời, nhiều người đi đường bị té khi thủy triều lên", một người dân cho biết.

Trở thành nỗi ám ảnh của người dân trên đường Huỳnh Tấn Phát khi hiện tại, nhiều chỗ đào của công trình thi công còn loang lổ, đất đá đổ đống không che chắn, cảnh báo gây nhiều tiềm ẩn cho người đi đường.

Những nắp công loang lỗ, chưa được hoàn thành.

Lượng xe cộ qua tuyến đường này khá lơn.

Dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát sẽ thi công đoạn từ đường Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân dài 6,5km với kinh phí đầu tư khoảng 250 tỉ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Nắp cống thoát nước vẫn chưa hoàn thành xong.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang trên vỉa hè.

Nhiều hộ dân cũng tranh thủ sửa nhà, nâng cấp khi tuyến đường được cải tạo lại.

Nhiều người cũng dọn nhà vì không chịu được bụi bặm.

Con đường đau khổ từ nhiều tháng qua.

Phải tưới nước để tránh ô nhiễm.

Văn Tiên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/can-canh-con-duong-dau-kho-day-o-ga-o-voi-khien-dan-sai-gon-am-anh-20181118132344374.htm