Cận cảnh con đường 'đau khổ' bậc nhất Thủ đô khiến người dân khốn đốn

Dù chỉ dài khoảng 650m nhưng quốc lộ 17 đoạn chạy qua phố Keo (Kim Sơn - Gia Lâm - Hà Nội) hơn 10 năm qua đã phải chịu cảnh khốn đốn khi mặt đường xuống cấp nghiêm trọng.

Ít ai nghĩ giữa Thủ đô lại xuất hiện một con đường "đau khổ" khiến người dân ngao ngán, sợ hãi, thậm chí không dám di chuyển qua khi hàng trăm, hàng nghìn "hố bom", "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện trên mặt đường.

Những ngày nắng ráo hay mưa con đường đều trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Đặc biệt, lượng phương tiện ô tô di chuyển qua đây đông đúc cả ngày lẫn đêm. Theo ước tính, có khoảng trên 1.000 lượt xe ô tô, trên 200 lượt xe container, xe tải hạng nặng di chuyển vào con đường đông dân cư.

Nguyên nhân dẫn đến việc con đường xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm do các phương tiện xe tải, xe ô tô, xe container di chuyển vào để "né" trạm cân Phù Đổng và trạm thu phí Cẩm Giàng trên quốc lộ 5.

Mỗi ngày, đoạn đường chạy qua phố Keo dài khoảng 650m phải chịu cảnh hàng nghìn lượt phương tiện ô tô di chuyển qua. Đặc biệt, các xe container, xe tải hạng nặng cố tình né trạm cân, trạm thu phí trong suốt thời gian qua đã khiến con đường trở nên xuống cấp trầm trọng.

Mỗi ngày, đoạn đường chạy qua phố Keo dài khoảng 650m phải chịu cảnh hàng nghìn lượt phương tiện ô tô di chuyển qua. Đặc biệt, các xe container, xe tải hạng nặng cố tình né trạm cân, trạm thu phí trong suốt thời gian qua đã khiến con đường trở nên xuống cấp trầm trọng.

Xe tải hạng nặng, xe container "quần thảo" xuyên ngày đêm trong suốt nhiều năm dẫn đến con đường xuất hiện hàng nghìn "ổ gà, ổ voi".

Đường bị xuống cấp nên các phương tiện phải di chuyển nhích từng mét. Dù mưa kết thúc nhiều ngày nhưng nước vẫn đọng lại các "ổ voi" khiến đường nhếch nhác.

Phải di chuyển qua đây bằng xe máy là một nỗi khiếp sợ của người dân.

Các phương tiện có trọng tải lớn, xe container thi nhau di chuyển vào.

Nếu những ngày mưa, bùn đất, nước bẩn từ những "ổ voi" khiến cuộc sống người dân trở nên khốn khổ.

Và khi nắng lên nhiều ngày, đường khô thì bụi bẩn tung bay mịt mù.

"Quá sợ hãi khi phải di chuyển qua đoạn đường này, giờ chỉ mong cơ quan chức năng sớm cải tạo và cấm các phương tiện khổ lớn", chị Huyền - một người dân nói.

"Xe chạy xuyên ngày đêm khiến người già, trẻ nhỏ không thể nào ngủ được", bác Công trú tại phố Keo cho biết.

Bên cạnh đó, đoạn đường này cũng có 2 trường tiểu học, 1 trường mầm non nên việc các phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua đường xấu đã ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ nhỏ.

Trước tình trạng trên, nhiều lần người dân tại địa phương đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng phản ánh về tình trạng trên.

Theo tìm hiểu của PV, trong những năm qua đoạn đường đã được khắc phục, cải tạo nhiều lần nhưng một thời gian sau xe trọng tải lớn, container tiếp tục tàn phá.

Đoạn đường cũng năm trong dự án cải tạo, mở rộng cách đây hơn 10 năm nhưng vì nhiều lý do về giải phóng mặt bằng, đền bù đến nay đoạn chạy qua phố Keo vẫn trong tình trạng này.

Khánh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/can-canh-con-duong-dau-kho-bac-nhat-thu-do-khien-nguoi-dan-khon-don-20200515091624998.htm