Cận cảnh chợ hoa độc đáo những ngày giáp Tết ở TP HCM

Những ngày giáp Tết ghe thuyền nhà vườn từ các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long lại tấp nập cập bến Bình Đông, góp mặt vào chợ hoa 'trên bến dưới thuyền', sẵn sàng cho một mùa hoa Tết.

Theo ghi nhận của PV Báo Bảo vệ pháp luật, hàng chục ghe chở hoa, cây cảnh từ các tỉnh miền Tây đổ về bến, tạo nên cảnh nhộn nhịp “trên bến, dưới thuyền” đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ tại bến Bình Đông, quận 8, TP HCM.

Dọc theo bờ kè dài hàng cây số như một bức tranh mùa xuân đầy màu sắc bởi các loại hoa cúc, vạn thọ, hồng, mai, lan, hoa giấy, hoa sống đời.... Dưới nước, những chiếc ghe lớn nhỏ chở hoa kiểng xếp kín cả dòng kênh. Con kênh Tàu Hủ vốn dài và rộng kết nối quận 8 và các quận khác phát huy lợi thế của mình, trở thành tuyến giao thông huyết mạch vận chuyển hoa kiểng Tết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận chiều ngày 27/12 (âm lịch).

 Ghi nhận vào chiều 27 tháng Chạp, nhiều ghe thuyền chở hoa kiểng lần lượt rẽ sóng chạy vào kênh Tàu Hủ để họp chợ ở Bến Bình Đông.

Ghi nhận vào chiều 27 tháng Chạp, nhiều ghe thuyền chở hoa kiểng lần lượt rẽ sóng chạy vào kênh Tàu Hủ để họp chợ ở Bến Bình Đông.

Chợ hoa Tết Bến Bình Đông tái hiện lại cảnh “trên bến dưới thuyền” quen thuộc của Sài Gòn-Nam Bộ xưa.

Nơi đây không chỉ là chợ hoa Tết quen thuộc mà còn là điểm trung chuyển hoa từ miền Tây về TP HCM tỏa đi các chợ lẻ.

Năm nay, cảnh trên bến dưới thuyền xưa được tái hiện với nhiều nét buôn bán đặc trưng của người Sài Gòn xưa trên đoạn đường dài hơn 3km ven kênh.

Đến ngày cuối năm, tiểu thương hy vọng sẽ không còn hoa trên thuyền nữa để họ có thể theo con nước về với gia đình đón Tết trong niềm vui vì hoa đã bán hết.

Thuyền chở theo những cây, chậu kiểng chưng Tết đặc trưng của người miền Nam, từ những chậu hoa mào gà, đến hoa giấy và mai vàng…

Hoa vạn thọ hiện biểu tượng cho sự trường tồn, vĩnh cửu được nhiều người lựa mua.

Những chậu mai được bày bán nhiều nhất ở bến Bình Đông, có chậu nhỏ giá 100.000-150.000 đồng nhưng có chậu phải hàng chục triệu.

Chợ hoa không chỉ có hoa xuân, sắc xuân mà có cả hơi thở nhịp sống mùa xuân từ sự gắn kết các tỉnh thành mang lại.

Một chủ ghe cho biết, thường tới khoảng 28 tháng Chạp, người dân đến mua hoa kiểng rất đông và lúc đó bán sẽ không ngơi tay.

Chợ hoa “đặc biệt” trên sông nước, mỗi năm chỉ họp một lần vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Với những nét văn hóa truyền thống, đặc sắc “Trên bến dưới thuyền”, năm nay chợ hoa được UBND TP đưa vào nội dung Kế hoạch hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2020 của thành phố. Qua đó, góp phần xây dựng, duy trì và gìn giữ không gian văn hóa vừa hiện đại, vừa truyền thống của người dân Quận 8 và thành phố.

Bà Trần Thị Thu Trang, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, cho biết thêm: "Trong thời gian tới, Quận 8 sẽ tập trung gắn kết hơn nữa đối với các tỉnh thành cũng như các quận huyện để giới thiệu tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là các tiểu thương kinh doanh, trồng các loại hoa cây trái. Qua đó, duy trì phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của đất nước Việt Nam, của Thành phố và của Quận 8, giới thiệu nhân rộng nét văn hóa truyền thống "trên bến dưới thuyền" này đến khách du lịch trong và ngoài nước".

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/can-canh-cho-hoa-doc-dao-nhung-ngay-giap-tet-o-tp-hcm-81844.html