Cận cảnh cây khế trên 200 tuổi, đại gia trả 2,6 tỷ nhưng chủ nhân chưa bán

Toàn thân cây khế nổi u cục, vỏ sần sùi nhìn như da voi, khi tưới nước hiện lên màu đen sì. Đã có người tới hỏi mua và trả giá 2,6 tỷ nhưng gia chủ chưa bán.

Chủ nhân của cây khế trên là anh Lê Phúc, 45 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại địa phương, anh Phúc được biết đến là dân chơi cây cảnh nổi tiếng khi sở hữu vườn cây cảnh giá trị trên đường 3/2, TP.Bà Rịa.

Chủ nhân của cây khế trên là anh Lê Phúc, 45 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại địa phương, anh Phúc được biết đến là dân chơi cây cảnh nổi tiếng khi sở hữu vườn cây cảnh giá trị trên đường 3/2, TP.Bà Rịa.

Hoành đế cây khế khoảng 470cm, hoành thân vị trí nhỏ nhất 230cm. Cây cao khoảng 4,5m, tán rộng 3,5m. Anh Phúc cho biết, cây khế được anh mua cách đây 3 năm trước, tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. “Cây khế này có nguồn gốc từ thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tôi mua được của một người dân. Sau đó, mang về Bà Rịa – Vũng Tàu chăm sóc, tạo dáng”, anh Phúc nói.

Các tay chi to bằng cổ tay người lớn.

Toàn thân cây khế nổi u cục hoàn toàn tự nhiên, da sần sùi như da voi.

Tán lá mọc ra từ các chi, uốn lượn nhìn bắt mắt.

Bộ rễ đen nhám mọc bao quanh như “bàn tay” nâng đỡ tạo thế vững chắc cho cây.

Trên thân và rễ cây, mọc nhiều mầm non xanh tươi.

Cây kết trái nằm len lỏi giữa lá và cành.

Theo anh Phúc, đối với khế “cổ” khi tưới nước sẽ nổi lên màu đen sì.

Hằng ngày, anh Phúc thuê 2-3 nhân công chăm sóc cho vườn cây cảnh của mình. Theo anh Phúc, đặc tính cây khế có thân và cành rất cứng khó tạo thế, nhưng chỉ cần tỉ mỉ, chịu khó và đam mê thì việc tạo dáng sẽ trở nên dễ dàng.

Anh Phúc cho biết, cách đây hơn 1 tuần có một đại gia ở Miền Tây lên hỏi mua cây khế này với giá 2,6 tỷ nhưng anh không bán vì chưa được giá.

Ngoài cây khế "cổ" này, anh Phúc còn sở hữu hàng chục gốc cây cảnh có giá trị khác.

Gio Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-cay-khe-tren-200-tuoi-dai-gia-tra-26-ty-chu-nhan-chua-ban-a509164.html