Trước đó, nhà Hernandez đã mua lại chiếc xe buýt cũ vào năm 2016 và mất tới 1 năm rưỡi để biến chiếc xe này thành căn nhà di động của mình
Hannah Hernandez chia sẻ, cô bắt đầu nảy ra ý tưởng sinh sống trên xe buýt từ năm 2016, khi ấy căn nhà cũ của vợ chồng cô gần hết hạn thuê. Vì cả 2 vợ chồng lúc đó đều chưa có con và yêu thích các chuyến du lịch nên quyết định này giống một giải pháp tuyệt vời
Dù chỉ được thiết kế bên trong chiếc xe buýt, nhưng căn nhà nhỏ của vợ chồng Hernandez rất tiện nghi
Gian bếp được cô Hannah thiết kế với đầy đủ vật dụng cần thiết và vô cùng xinh xắn
Hannah cho biết cô dành nhiều tâm huyết cho phòng bếp nhất bởi đây là nơi gia đình thường quầy quần bên nhau
Khu nhà vệ sinh và phòng tắm dù không lớn nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi
Hiện tại, cô Hannah và chồng đã có hai con. Cô đã sắp xếp cho các bé chỗ ngủ phù hợp
Giường ngủ của hai vợ chồng Hannah và Ian Hernandez được đặt kế bên nôi của hai bé Anh
Anh Ian chuẩn bị bữa sáng cho cô con gái lớn trong căn bếp nhỏ. Nhìn hình ảnh này, khó có thể nghĩ được căn nhà này nằm bên trong một chiếc xe buýt
Cô Hannah cho biết, hiện tại căn nhà di động này vô cùng vừa vặn với gia đình 4 người của cô. Họ có thể đi đây đi đó mà không cần lo về chỗ ở
Hannah cũng chia sẻ, mỗi tháng 2 vợ chồng chỉ mất khoảng 200 USD trả chi phí gửi xe. Đây là khoản tiền tiết kiệm hơn hẳn so với việc đi thuê nhà trước đây. Cặp vợ chồng người Mỹ cho biết họ sẽ tận dụng thời gian để đi nhiều nơi nhất có thể và nếu muốn cả gia đình có thể quay lại quê nhà Florida (Mỹ)
Minh Hạnh