Cận cảnh bệnh nhân, người nhà 'vật vờ' dưới nắng nóng ngoài Bệnh viện K bị phong tỏa
Sau khi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) bị phong tỏa và không đón tiếp bệnh nhân thăm khám hay chữa bệnh, nhiều bệnh nhân và người nhà vật vờ dưới cái nắng trên 30 độ C lúc giữa trưa nay 7-5.
Theo ghi nhận, lực lượng chức năng lập hàng rào chắn các cổng ra vào Bệnh viện K trung ương cơ sở 3 (Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), các bệnh nhân bên trong không thể ra và các bệnh nhân bên ngoài cũng không thể vào. Nhiều người nhà bệnh nhân lo lắng cho người thân của mình đang điều trị bên trong bệnh viện nhưng không thể vào.
Trong sáng nay 7-5, lượng người đến cổng bệnh viện mỗi lúc một đông, nhiều người thân khi hay tin đã mang những đồ dùng cá nhân hay lương thực thực phẩm để cung cấp vào bên trong khu cách ly. Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân di tản ra khu vực nhà trọ hoặc tìm những bóng râm gần đó để tránh nắng.
Bà Thúy đến từ Hải Phòng, người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, cho biết: "Tôi đưa người nhà mình ra ngoài nhưng chưa biết Bệnh viện K bị phong tỏa và phải chờ đợi ở ngoài, tôi được một số người bảo khi về phải cách ly tại nhà. Đưa người nhà bị bệnh đi chữa đã khổ, nay Bệnh viện bị phong tỏa còn khổ hơn. Chúng tôi đang chờ xem phía Bệnh viện có hướng dẫn gì không để biết đường về chứ ngồi ngoài chờ đợi như này không phải là cách tốt nhất".
Cũng trong chiều nay 7-5, Đại đội phòng cháy chữa cháy-Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô kết hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học huy động 4 xe và nhiều chiến sĩ phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.