Cán bộ ngân hàng giết cha, đâm mẹ và em gái tự sát bất thành

Khi lực lượng chức năng phát hiện nơi ẩn nấp và bắt giữ Tuấn, đối tượng chỉ nói: 'Em giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi'.

Chiều 12.2, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đối tượng Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đâm chết bố đẻ, đâm mẹ và em gái nguy kịch vào đêm 10.2 tại nhà riêng.

Sau khi đâm người thân, đối tượng Tuấn đã lái ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường chạy trốn, Tuấn tìm cách tự sát nhưng bất thành.

Khi nhận được tin báo, nhận định đối tượng chưa thể đi xa, lực lượng công an đã khoanh vùng khu vực tổ chức truy bắt.

Đại úy Hoàng Danh Toàn, Phó đội trưởng Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghi Lộc cho hay, sau một thời gian tìm kiếm, đến hơn 4h sáng 11.2, lực lượng chức năng đã tìm thấy Trương Mạnh Tuấn đang ẩn nấp tại một khu vực đồng thuộc xóm 5, xã Nghi Xá. Đối tượng không mặc quần áo, bị thương ở bụng.

"Lúc chúng tôi phát hiện đối tượng, sợ đối tượng mất kiểm soát nên anh em đã cố trấn an, thuyết phục. Tại thời điểm đó, Tuấn co ro vì lạnh, đói và luôn miệng bảo: "Em đã giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi". Tuy nhiên sau một hồi thương thuyết, chúng tôi đã khống chế thành công đối tượng đồng thời đưa đối tượng đến bệnh viện cấp cứu, xử lý vết thương”, đại úy Toàn cho biết.

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, đối tượng Trương Mạnh Tuấn xin lực lượng chức năng được chết.

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, đối tượng Trương Mạnh Tuấn xin lực lượng chức năng được chết.

Khi dần hồi phục, Tuấn cho biết, sau khi đâm bố, mẹ và em gái, Tuấn lên xe ô tô và lái đi. Khi xe đâm phải cột đèn ven đường, Tuấn nhảy xuống, thấy có người đang truy đuổi nên chém loạn xạ xung quanh rồi vứt con dao đi. Tuấn cảm thấy nóng nực trong người nên cởi hết quần áo, nhảy xuống sông tắm và bơi sang bờ bên kia.

Sau khi xuống nước lạnh, Tuấn dần tỉnh ra và biết mình vừa chém bố, mẹ và em gái. Quá đau khổ, hối hận, đối tượng trèo lên cao rồi gieo mình xuống hàng rào thép gai của một công ty gần đó nhằm tự vẫn nhưng do cơ thể nặng, bị bật xuống đất, phần móc sắt của thép gai móc vào bụng dẫn đến bị thương.

Tuấn thừa nhận 4 ngày trước có sử dụng một loại ma túy dạng cỏ gây ảo giác khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết, sau khi tiếp nhận cấp cứu cho đối tượng Tuấn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật vết thương thấu bụng lòi mạc nối ruột.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe Tuấn đã hồi phục và tỉnh táo nhưng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong sự giám sát của công an.

Trong khi đó, 2 nạn nhân là bà M.T.H (54 tuổi, mẹ Tuấn) và T.C.T (em gái Tuấn) vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ, bà H được đưa vào cấp cứu trong tình trạng máu tụ, khí tụ nội sọ não, trên đỉnh trán trái có vết thương vỡ xương sọ. Bàn tay bà H có vết thương gãy xương cẳng tay, gãy 2 đốt của 2 ngón tay số 4,5. Ngoài ra, nạn nhân H cũng bị nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể.

Riêng nạn nhân T nhập viện khi đang mang thai, bị gãy xương phức tạp bàn tay, các đốt ngón tay. Ngoài ra, T còn bị vỡ xương sọ, tụ máu não và nhiều vết thương phần mềm khác. Hiện các bác sĩ tại bệnh viện vẫn đang tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình trạng thai trong bụng của nạn nhân T.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/can-bo-ngan-hang-giet-bo-dam-me-va-em-xin-duoc-chet-khi-bi-bat-giu-954979.html