Cán bộ đồng hành, giúp chiến sĩ mới vượt khó

Vượt qua nhiều khó khăn, bỡ ngỡ những ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ mới (CSM) ở Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 3) đã nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội, tích cực học tập, công tác, giành được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Có được điều này, một nguyên nhân quan trọng là do đội ngũ cán bộ luôn quan tâm, đồng hành cùng chiến sĩ...

"Khi mới vào đơn vị, 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, rồi cách xưng hô, chào hỏi với đồng đội, giữa cấp dưới và cấp trên... đều hoàn toàn mới mẻ đối với chúng tôi. Tuy nhiên, được sự quan tâm, hướng dẫn, động viên của chỉ huy đơn vị, chúng tôi đã nhanh chóng làm quen, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ"-đó là chia sẻ của nhiều CSM ở Lữ đoàn 234 mà chúng tôi có dịp tiếp xúc. Đúng như tâm sự của các CSM, tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, đội ngũ cán bộ các cấp ở Lữ đoàn 234 đã đồng hành cùng chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một trong những biện pháp hiệu quả được lữ đoàn quán triệt, triển khai tích cực là mỗi cán bộ, nhất là cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội trưởng phải luôn gần gũi, sẻ chia, giúp đỡ CSM. Cán bộ phải như người anh, người bạn tâm tình, hết lòng thương yêu, giúp đỡ chiến sĩ. Thông qua các hoạt động như "sinh nhật đồng đội", các buổi diễn đàn thanh niên, tọa đàm: “Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em”, “thanh niên với kỷ luật”, “thanh niên với môi trường văn hóa”, “chiến sĩ ở đâu, cán bộ ở đó”... mà đơn vị tổ chức, đã giúp tình cảm cán-binh ngày càng gắn kết, CSM yên tâm gắn bó với đơn vị. Bên cạnh đó, mọi tâm tư, tình cảm, vướng mắc về tư tưởng của CSM cũng được cán bộ các cấp kịp thời nắm bắt, giải quyết hài hòa, dứt điểm. CSM Trần Duy Hậu, Trung đội 1, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 bày tỏ: “Sau hơn một tháng học tập, huấn luyện, chúng tôi nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm của chỉ huy các cấp. Các anh luôn là chỗ dựa để bộ đội chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tự tin hơn trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 luyện tập bắn súng AK bài 1. Ảnh: Huy Bình.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 luyện tập bắn súng AK bài 1. Ảnh: Huy Bình.

Đến các phân đội thuộc lữ đoàn, chúng tôi thấy, thay cho những thói quen khi còn ở nhà như ăn, ngủ tự do, đôi khi xưng hô chưa chuẩn mực, giờ đây là sự chính quy, nền nếp trong giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt, học tập của các CSM. Nhiều gia đình, người thân của CSM đến đơn vị thăm con em đã không giấu được niềm vui, sự phấn khởi. Bà Giàng Thị Váng, mẹ CSM Phàng A Hàng, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 vui mừng cho biết: “Tôi không ngờ chỉ sau hơn một tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, con tôi cũng như đồng đội của cháu đã trưởng thành hơn hẳn, xưng hô, chào hỏi lễ phép, quần áo gọn gàng, tóc cắt ngắn trông rất rắn rỏi, chững chạc. Chúng tôi cảm ơn đơn vị đã quan tâm, rèn luyện các cháu”. Ở khu vực sở chỉ huy lữ đoàn, CSM Sùng A Nhà, quê ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk GLong (Đắc Nông) cùng đồng đội vừa chăm sóc cây cảnh, vừa trao đổi về “10 lời thề danh dự của quân nhân”. Thấy chúng tôi hỏi chuyện, Sùng A Nhà nói: “Được học “10 lời thề danh dự của quân nhân”, tôi càng hiểu hơn về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và thêm yêu quý, tự hào khi được rèn luyện trong môi trường quân đội. Lời thề ẩn chứa truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi quân nhân. Lời thề rất trang nghiêm và đậm chất kỷ luật thép...”.

Trên thao trường, dưới cái nắng chói chang, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rám nắng của các CSM đang hăng say học tập, huấn luyện. Sau hơn một tháng, các CSM đã được học tập, huấn luyện đúng tiến độ, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, qua đó từng bước được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, hiểu biết về truyền thống quân đội cũng như quân đoàn, lữ đoàn... CSM Hàng A Sình, Trung đội 3, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Với trách nhiệm của một thanh niên, một người đảng viên đối với Tổ quốc, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi biết chuyện, cha mẹ tôi rất tự hào. Vào quân đội, được sự động viên, giúp đỡ, hướng dẫn của cán bộ đơn vị, tôi luôn cố gắng học tập, huấn luyện và đã đạt được những kết quả ban đầu khả quan. Tôi mong muốn sẽ được phục vụ quân đội lâu dài...”. Thiếu tá Phan Trọng Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 cho biết: “Tuổi trẻ ai cũng có ước mơ, hoài bão, CSM cũng vậy. Để giúp CSM hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi dưỡng, phấn đấu hoàn thành ước mơ, nguyện vọng, đội ngũ cán bộ ở đơn vị xác định phải luôn đồng hành cùng chiến sĩ. Đây cũng là "bí quyết" để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ những năm qua".

NGUYỄN HUY BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-bo-dong-hanh-giup-chien-si-moi-vuot-kho-655364