Cán bộ Đoàn 'dành cả thanh xuân' cho những chuyến thiện nguyện

Với quan điểm sống 'hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc về những việc bạn đã trải qua hoặc lãng phí', Hà Công Thái đã lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn qua những chuyến đi từ thiện.

Cán bộ Đoàn "dành cả thanh xuân" cho những chuyến thiện nguyện

Sinh ra và lớn tại khu vực miền núi thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Hà Công Thái (hiện đang công tác tại một trường cao đẳng) đồng cảm và thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân nghèo. Bởi vậy, anh gắn bó với các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vùng cao gặp nhiều thiếu thốn.

Năm 2011, Thái tốt nghiệp Sư phạm Hà Nội và được giữ lại trường làm cán bộ chuyên trách công tác đoàn. Đến năm 2013, anh bắt đầu kêu gọi và đi làm từ thiện khắp các khu vực vùng cao.

Hà Công Thái thường xuyên đi lên vùng cao để làm từ thiện (Ảnh: NVCC)

Hà Công Thái thường xuyên đi lên vùng cao để làm từ thiện (Ảnh: NVCC)

Điều khiến Công Thái ám ảnh, thương xót nhất là bữa ăn của những đứa trẻ vùng cao. Không quần áo, trên tay chỉ một nắm cơm trắng trong ngôi nhà trống hoác với duy nhất chiếc sập cũ kỹ và tấm chăn rách.

Cũng vì thế, mỗi chuyến đi, mỗi mảnh đất anh đặt chân đến đều để lại cho chàng trai trẻ những cảm xúc khó diễn tả.

“Nơi đây đất đai cằn cỗi, đa số chỉ trồng được ngô, người dân nhiều khi phải ăn mèn mén thay cơm, thiếu nước sinh hoạt và bữa cơm có thịt đối với các em nhỏ là điều rất xa vời”, anh Thái chia sẻ khi đến Hà Giang.

Sau những chuyến đi Thái đồng cảm, chia sẻ hơn với các em nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: NVCC)

Tâm sự về những chuyến đi Công Thái cho biết, anh thường liên hệ để lấy thông tin điểm trường, đăng bài kêu gọi, nhận tiền và vật phẩm ủng hộ từ mọi người, lo chỗ ăn chỗ nghỉ và sau đó lên đường. Mỗi chuyến đi như vậy từ khi lên ý tưởng cho đến lúc thực hiện xong sẽ mất 2, 3 ngày hay 1 tuần tùy vào công việc, thời tiết và đặc biệt là phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người.

Trong một chuyến đi đến Làng Lao (xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái), anh và cả đoàn phải đi bộ một ngày đường băng rừng mới vào được đến làng. Dù đường xa hiểm trở nhưng đến nơi nhận được sự yêu thương, quý mến và thấy được vẻ mặt vui tươi của những người dân nơi đây khi có người đến thăm, thậm chí ôm chầm lấy anh và cảm ơn rối rít thì với Thái bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi đều tan biến.

Công Thái nhận được nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận sự cống hiến và tấm lòng yêu thương (Ảnh: NVCC)

Sự nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện và tấm lòng yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của Hà Công Thái đã được ghi nhận khi anh được tuyên dương Gương "Người tốt, Việc tốt" (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hay bằng khen của Thị đoàn Sa Pa ghi nhận những việc làm tốt mà anh đã cống hiến,…

Là một người kết nối Hà Công Thái đến với các điểm trường khó khăn khu vực Sa Pa, anh Thào A Dê chia sẻ bản thân anh rất ấn tượng với Hà Công Thái, một người luôn cố gắng làm việc tốt, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thào A Dê cũng mong muốn đoàn thiện nguyện của anh Hà Công Thái sẽ đặt chân đến nhiều mảnh đất trên cả nước, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa chứ không chỉ riêng Sa Pa.

"Đối với mình, Thái như một tấm gương sáng nhắc nhở mình phải làm việc tốt, giúp đời giúp người nhiều hơn. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các bạn học sinh mỗi khi đoàn thiện nguyện của Thái đến, bản thân mình cũng cảm thấy vui lây", anh Thào A Dê nói.

Thúy Ngà

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/can-bo-doan-danh-ca-thanh-xuan-cho-nhung-chuyen-thien-nguyen-d169529.html