'Căn bệnh' vô lễ đang mài mòn giá trị nghệ thuật

Không ít nghệ sĩ kì cựu thời gian qua đã có những than phiền về vấn đề nghệ sĩ trẻ vô ơn, hành xử vô lễ với tiền bối trong nghề. Và 'căn bệnh' vô lễ cũng được coi là căn bệnh trầm kha, có nguy cơ mài mòn những giá trị tốt đẹp của làng nghệ thuật.

Diễn viên Huỳnh Anh.

Diễn viên Huỳnh Anh.

“Vấn nạn” trong làng giải trí

Mới đây, sau bộ phim “Về nhà đi con”, nghệ sĩ Hoàng Dũng đã có lời chia sẻ trên trang cá nhân, bức xúc chuyện một nữ diễn viên trẻ vô lễ, tưởng mình là sao, thậm chí ông còn dùng từ “ăn cháo đá bát” dành cho nữ diễn viên này. Lời chia sẻ đã gây xôn xao dư luận và dấy lên nhiều đồn đoán về nữ diễn viên hỗn láo nói trên. Từ đó, câu chuyện nghệ sĩ trẻ vô lễ cũng được nhiều người nhắc lại như một “vấn nạn” trong làng giải trí.

Trước đó, nghệ sĩ Hữu Châu cũng từng chia sẻ, anh đóng phim “Hậu duệ mặt trời”, bên cạnh những nghệ sĩ trẻ cầu thị, học hỏi vẫn có diễn viên tỏ thái độ vô lễ với tiền bối. Nhiều người vẫn còn nhớ sự việc nữ ca sĩ chuyển giới Hương Giang có những hành vi và lời nói được coi là hỗn với nghệ sĩ gạo cội Trung Dân ngay trên sóng trực tiếp một gameshow, khi cô nói Trung Dân “đút đầu vào bồn cầu”, khiến dư luận phẫn nộ.

Hay chuyện đấu khẩu giữa danh hài Xuân Hương và cựu người mẫu Trang Trần. Trong cuộc khẩu chiến qua mạng này, Trang Trần đã nhục mạ nữ nghệ sĩ bằng tuổi mẹ mình với những lời lẽ hết sức thậm tệ, thậm chí dùng đại từ nhân xưng “mày”, “tao” để đấu khẩu.

Nói về vấn đề này, nghệ sĩ Trấn Thành cũng có biết, nhiều nghệ sĩ trẻ mới vào nghề có chút tiếng tăm, thấy đàn anh, đàn chị nhiều khi vênh mặt lên, không thèm chào hỏi, thái độ rất xấc xược.

Tài phải luôn đi cùng cái tâm

Thực tế, chuyện nghệ sĩ mới vào nghề, có chút thành tựu trở nên ngông cuồng, không xem ai ra gì là không hiếm trong giới showbiz. Thái độ vô lễ không chỉ nằm ở chuyện chào hỏi hay lời ăn tiếng nói, mà còn ở cách hành xử trong quá trình tương tác nghề nghiệp.

Trong khi các nghệ sĩ lớn tuổi, có tiếng tăm rất coi trọng giờ giấc, đúng giờ, thái độ làm việc nghiêm túc thì ngược lại, nhiều sao trẻ lại có thái độ làm việc cẩu thả, thờ ơ, thiếu tôn trọng đối với êkip tổng thể. Điều này diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực của làng nghệ thuật, từ âm nhạc, biểu diễn thời trang cho đến điện ảnh.

Có lẽ, Huỳnh Anh là cái tên được rất nhiều người biết đến trong làng diễn viên trẻ. Sự nổi tiếng này không đến từ tài năng mà là... thái độ làm nghề cực kì thiếu nghiêm túc của anh này. Cho đến nay, Huỳnh Anh đã 3 lần bị ê kip các bộ phim khác nhau tố đi trễ, bỏ giờ quay, làm trễ tiến độ, tổn thất chi phí.

Trong đó, một lần nghệ sĩ Việt Hương phải bức xúc lên tiếng vì cô và cả đoàn hơn trăm người phải chờ Huỳnh Anh suốt một ngày trời. Lần gần đây nhất, biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát của bộ phim truyền thuyết về Quán Tiên cũng đã chia sẻ việc Huỳnh Anh dù đã nhận 50% cát xê nhưng không đến, khiến cả đoàn phải chờ, cuối cùng đành cắt vai của anh này.

Sau đó, nam diễn viên này thậm chí không xin lỗi mà còn cho biết mình “không biết Nguyễn Thị Hồng Ngát là ai, chỉ biết đạo diễn phim, đồng thời cho rằng ekip làm phim mượn hình ảnh mình để PR (!)”.

Chuyện đi trễ, để tiền bối và đồng nghiệp phải chờ đợi là chuyện không hiếm trong biểu diễn âm nhạc và hầu hết các trường hợp này đều rơi vào các ca sĩ trẻ, mới nổi. Các bầu show thậm chí còn có cả một “danh sách” các nghệ sĩ trẻ chuyên đi trễ, đòi cát xê cao và thái độ hách dịch với các nghệ sĩ khác.

Bầu show T. chia sẻ, nữ ca sĩ A.B, mới nổi trong 2 năm nay, được nhiều người hâm mộ nên các bầu cũng thường muốn mời tham gia các show nhạc. Tuy nhiên, mời đến lần thứ hai thì muốn “bỏ chạy” vì lần nào cũng sát hoặc trễ giờ diễn mới đến, khi được một ca sĩ lớn tuổi hơn nhắc nhở thì tỏ thái độ bất chấp, thách thức khiến ai cũng ngán ngẩm.

Nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ vô lễ mà còn vô ơn. Khi bước chân vào nghề, chưa có tên tuổi thì cầu lụy sự giúp đỡ của các nghệ sĩ tên tuổi, chuyên môn cao, nhưng đến khi nổi tiếng rồi thì phủ nhận đã từng nhận giúp đỡ, có khi gặp lại còn làm lơ như không hề quen biết.

Hành xử vô lễ, vô ơn không chỉ đơn thuần là thái độ, nó còn thể hiện đạo đức và cái tâm làm nghề của mỗi người. Tất nhiên, thái độ “ngựa non háu đá” ấy chỉ có thể làm thỏa mãn cái tôi nhất thời của nghệ sĩ trẻ ngông cuồng.

Nhưng về lâu về dài, hành vi này đã đem đến bao nhiêu phiền toái, bất lợi cho họ. Đã không ít nghệ sĩ bị bầu show, bị đồng nghiệp tẩy chay, lúc cần không một ai giúp đỡ chỉ vì thái độ khệnh khạng lúc vừa cho rằng mình đã quá nổi tiếng.

Chung quy lại, nghệ sĩ cũng như bất cứ nghề nghiệp nào khác, cái tài phải luôn luôn đi cùng cái tâm là vậy!

Ngọc Mai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nghe-thuat/can-benh-vo-le-dang-mai-mon-gia-tri-nghe-thuat-460951.html