Căn bệnh kỳ lạ khiến cô gái 21 tuổi đau đớn khi tiếp xúc với nước, mồ hôi

Mắc phải một căn bệnh hiếm gặp từ nhỏ, khiến cô gái trẻ Niah Selway không dám chạm vào nước vì bị dị ứng nước nghiêm trọng.

Niah Selway, 21 tuổi, sinh sống tại thị trấn Hastings, hạt East Sussex, miền Đông nước Anh không may mắc phải căn bệnh có tên khoa học là Aquagenic Pruritus. Theo đó, người mắc căn bệnh này có thể bị phát ban, ngứa ngáy khủng khiếp bất cứ khi nào tiếp xúc với nước, thậm chí chỉ cần một giọt nước bọt, giọt nước mắt hoặc mồ hôi. Niah bị dị ứng mạnh đến mức chỉ một giọt nước tiếp xúc với làn da cũng đủ khiến cô có cảm giác bị "đốt cháy dữ dội " trên khắp cơ thể, và cảm giác đó còn kéo dài hàng giờ liền.

Các bác sĩ không thể tìm được bất kỳ phương pháp điều trị nào cho các triệu chứng kỳ lạ của Niah.

Các bác sĩ không thể tìm được bất kỳ phương pháp điều trị nào cho các triệu chứng kỳ lạ của Niah.

Hội chứng này hiện tại các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây nên và khó được chẩn đoán. Thêm vào đó, hiện tại cũng chưa có loại thuốc hoặc bất cứ phương pháp nào điều trị hội chứng trên.

Bệnh trên làm cho Selway ngại bước ra khỏi nhà, đặc biệt là khi trời mưa. Một giọt nước thôi cũng làm cho cô cảm thấy đau đớn như thế nào.

Thật may mắn là, cô chỉ bị dị ứng bên ngoài khi đụng nước. Các cơ quan bên trong của Selway không bị ảnh hưởng gì bởi hội chứng này. Điều này có nghĩa là cô vẫn có thể uống nước, theo Daily Mail.

Niah tâm sự: "Tôi đang phải cắn răng chịu đựng căn bệnh kỳ quái này mà không có bất kỳ loại thuốc hay phương pháp điều trị nào có tác dụng đáng kể. Nếu bất cẩn để một giọt nước rơi vào cánh tay chẳng hạn, cơn đau sẽ lan xuống lưng, đôi khi đến toàn bộ cơ thể. Khi tôi tắm, tôi có cảm giác toàn bộ cơ thể mình bị bỏng và phải hàng giờ liền sau đó mới đỡ. Dần dần, tôi cũng quen với nó, dù bằng cách nào thì nó cũng khiến tôi đau nhưng tôi đã tìm ra cách để làm cho nó bớt đau đớn hơn một chút. Chẳng hạn, tôi không gội đầu trong lúc tắm nữa, tôi tắm riêng, gội riêng để cảm thấy bớt đau.

"Có rất nhiều khó khăn mọi người không nghĩ tới, chẳng hạn như mồ hôi, nước tiểu và nước mắt. Khi tôi đau tôi cũng rơi nước mắt chứ và thế là lại càng đau hơn. Vào mỗi buổi sáng, mở mắt ra tôi đã phải chịu đau đớn vì hành động đầu tiên là đi vệ sinh. Tôi cũng không thể tập thể dục nhiều ngoài yoga và đi bộ vì sợ đổ mồ hôi. Những ngày trời nắng nóng, tôi chỉ còn biết ngồi trước quạt".

Niah cho biết hiện tượng dị ứng với nước bắt đầu xảy ra khi cô 5 tuổi và nó càng trở nên tồi tệ khi cô lớn dần lên. Vài năm gần đây, tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Ở tuổi 21 Niah đành sống chung với cơn đau đớn không nguôi, đành nhờ cậy vào sự ủng hộ của bạn trai và gia đình để sống tích cực hơn.

"Người thân của tôi đã tự thích nghi với cuộc sống, căn bệnh riêng của tôi. Họ thường làm tất cả các việc nhà liên quan tới nước.

Bạn bè tôi cũng vậy, họ rất cảm thông và vẫn ở bên tôi dù tôi không dành được nhiều thời gian đi chơi với họ." - Niah trải lòng.

"Tuy nhiên, bản thân tôi cũng phải tự suy nghĩ tích cực, dù biết rằng trong tương lai mình có thể sẽ không có việc làm, hay có con.

Tôi vẫn đang cố gắng hết mình, để tận hưởng những điều nhỏ bé, những khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày khi mình không bị dị ứng."

Niah hiện đang học cách "sống chung với lũ".

Niah Selway hiện đang có một kênh Youtube riêng, đạt được hơn 10 nghìn người theo dõi, nói về cuộc sống xoay quanh căn bệnh dị ứng của mình.

Cô gái trẻ vẫn đang hi vọng một ngày bệnh tình mình sẽ thuyên giảm, hoặc các tiến bộ của y học sẽ giúp cô thoát khỏi tình trạng khổ sở này.

Bác sĩ da liễu Adil Sheraz, phát ngôn viên của Hiệp hội Da liễu Anh, cho biết trên Daily Mail: "Aquagenic Pruritus là một tình trạng không phổ biến và gây đau đớn dẫn đến ngứa dữ dội ngay lập tức sau khi tiếp xúc với nước. Không có thay đổi rõ ràng trên da, ngứa có thể kéo dài trong một giờ hoặc hơn. Tuy nhiên đến nay, các nhà khoa học chưa tìm được nguyên nhân thực sự của hiện tượng kỳ lạ này".

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-benh-ky-la-khien-co-gai-21-tuoi-dau-don-khi-tiep-xuc-voi-nuoc-mo-hoi-a433871.html