Camp Nou hiu quạnh với 99.000 ghế trống do lệnh cấm khán giả

Barca đón tiếp Las Palmas trên một sân đấu đóng cửa với CĐV. 'Có thể nghe rõ tiếng cầu thủ gọi nhau. Trận đấu nhàm chán phát sợ', nhà báo Sid Lowe mô tả.

Phía Barca xin ý kiến hủy trận đấu từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, BTC La Liga và Hội đồng An ninh thành phố Barcelona. Cả 3 cơ quan này đều nhận thấy không có lo ngại nào nếu trận đấu được tổ chức. Quyết định cuối cùng thuộc về Barca. Dù căng thẳng đang leo thang khi lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha tiến hành trấn áp những người bỏ phiếu trên đường phố Barcelona, hành động đơn phương hủy trận đấu sẽ khiến Barca bị xử thua và bị trừ đến 6 điểm, theo tiết lộ của chủ tịch Bartomeu. Do đó, CLB quyết định cho trận đấu diễn ra bình thường, tuy nhiên, trong 1 sân đấu không có khán giả.

Phía Barca xin ý kiến hủy trận đấu từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, BTC La Liga và Hội đồng An ninh thành phố Barcelona. Cả 3 cơ quan này đều nhận thấy không có lo ngại nào nếu trận đấu được tổ chức. Quyết định cuối cùng thuộc về Barca. Dù căng thẳng đang leo thang khi lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha tiến hành trấn áp những người bỏ phiếu trên đường phố Barcelona, hành động đơn phương hủy trận đấu sẽ khiến Barca bị xử thua và bị trừ đến 6 điểm, theo tiết lộ của chủ tịch Bartomeu. Do đó, CLB quyết định cho trận đấu diễn ra bình thường, tuy nhiên, trong 1 sân đấu không có khán giả.

Phó chủ tịch Barca, ông Carles Vilarrubi đã quyết định từ chức ngay sau thông báo trận Barca vs Las Palmas diễn ra bình thường.

Lực lượng cảnh sát được huy động đảm bảo an ninh ở Camp Nou. Đây là sự kiện lịch sử của bóng đá nói chung và xứ Catalonia nói riêng, khi một trận đấu chính thức tổ chức tại Camp Nou, sân vận động lớn nhất châu Âu mà không có bóng khán giả nào trên khán đài.

Các cầu thủ đội khách Las Palmas đi dạo quanh sân trống.

Thi đấu trên sân không khán giả là trải nghiệm hiếm gặp trong cuộc đời cầu thủ của Messi. Đây là trận đấu đáng lẽ không nên được tổ chức, bởi thời điểm hiện tại vô cùng rối ren. Quyết định cưỡng ép từ phía những nhà điều hành có trụ sở tại Madrid chỉ càng làm gia tăng tinh thần phản kháng của người dân xứ Catalunya.

Messi chuẩn bị thực hiện cú đá phạt góc trước sự chứng kiến của... 99.000 chiếc ghế trống.

Vào thời điểm khoảng 30 phút trước trận đấu, vẫn chưa có thông tin chính thức xác định hoãn hay không hoãn cuộc đọ sức. Trên Twitter, nhà báo nổi tiếng Sid Lowe đăng bức ảnh này và cho biết thủ thành Jasper Cillessen đang khởi động. Đây chính là cơ sở để tin trận Barca không bị hủy, giữa lúc hàng loạt tờ báo uy tín quả quyết trận đấu sẽ bị hoãn.

Nhà báo Sid Lowe cung cấp thêm hình ảnh hai đội ra sân. Tình trạng không khán giả khiến trận Barca vs Las Palmas như thể trận đấu ở giải cấp thấp hoặc giải trẻ. "Có thể nghe rõ tiếng cầu thủ gọi nhau, tiếng HLV chỉ đạo. Trận đấu nhàm chán phát sợ", Sid Lowe mô tả.

Bên ngoài sân, các CĐV chầu chực chờ thông báo chính thức.

Những hàng rào sắt lạnh lùng ngăn cản tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân thành phố.

Cule tập trung ở cổng soát vé, huýt sáo ầm ĩ đòi an ninh mở cửa.

Một gia đình đen đủi: lặn lội từ Melbourne (Australia), mua vé 3 tháng trước để gặp... Neymar. Kết quả, chẳng những không được chiêm ngưỡng Neymar, gia đình này còn chẳng được vào sân xem bóng đá.

Grada de Animacion, nhóm CĐV cuồng nhiệt của Barcelona thông báo trên Twitter của họ: "Trong hoàn cảnh người dân Catalunya đang chịu đau khổ, chúng tôi đề nghị Barca hủy trận đấu. Nếu không hủy, chúng tôi sẽ đột nhập vào sân Camp Nou và ngồi kín thảm cỏ để phản đối tình trạng đàn áp của cảnh sát".

Ngay trước thềm trận gặp Barcelona, CLB Las Palmas của quần đảo Canaria đã hoàn tất mẫu trang phục thi đấu đặc biệt cho chuyến làm khách tại Camp Nou. Mẫu áo đấu đặc biệt của Las Palmas hướng đến thông điệp về một đất nước Tây Ban Nha thống nhất, với lá quốc kỳ TBN được thêu bên phải ngực áo bên cạnh ngày tháng năm 1/10/2017. Ý tưởng về mẫu áo đấu đặc biệt này không được tiết lộ rộng rãi cho đến ngày hôm nay, ngay cả các cầu thủ Las Palmas cũng không được thông báo trước.

Trên Twitter, trung vệ Gerard Pique tự hào đăng ảnh đi bỏ phiếu. Từ Qatar, huyền thoại Xavi nói: "Sự đàn áp của cảnh sát Tây Ban Nha thật đáng xấu hổ. Thật không thể chấp nhận nổi khi một quốc gia dân chủ lại không cho phép người dân đi bỏ phiếu".

Sáng 1/10, người dân Catalan đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý đòi độc lập cho vùng tự trị. Cuộc trưng cầu dân ý do chính quyền Catalan tổ chức và bị chính phủ Tây Ban Nha cho là bất hợp pháp.

Ở một số điểm bỏ phiếu, cảnh sát bắn đạn cao su vào người dân. Hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ, trong đó có một số thương nặng.

Cảnh sát chống bạo động Tây Ban Nha đã triển khai đến Catalan và đi thu các thùng phiếu cũng như giấy tờ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu ở Catalan. Trong ảnh, cảnh sát đập vỡ cửa kính và dùng kìm phá khóa để xông vào điểm bỏ phiếu nơi các lãnh đạo Catalan Carles Puigdemont dự kiến bỏ phiếu.

Cảnh sát tiến hành trấn áp những người chống đối.

Lo sợ cảnh sát sẽ phong tỏa tất cả các điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri đã chiếm đóng các địa điểm này trước, một số người đã mang theo gối và chăn để ngủ lại bên ngoài.

Cảnh sát Tây Ban Nha đụng độ cử tri Catalonia Xô xát xảy ra giữa cảnh sát Tây Ban Nha và người Catalonia sau khi cảnh sát cố ngăn cử tri vùng này vào các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý ly khai khỏi Madrid.

Hoàng Anh
Ảnh: Getty/Twitter

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/camp-nou-hiu-quanh-voi-99000-ghe-trong-do-lenh-cam-khan-gia-post783934.html