Cảm xúc tuôn trào trong lễ tổng kết năm học đặc biệt

Ngày 9/7, học sinh lớp 10A9 Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM đã có một buổi lễ tổng kết năm học rất đặc biệt, đầy cảm xúc với những 'món quà' ý nghĩa từ phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm.

Thầy Đức Anh thay mặt phụ huynh gửi đến học sinh xuất sắc của lớp những phần quà trong lễ tổng kết

Thầy Đức Anh thay mặt phụ huynh gửi đến học sinh xuất sắc của lớp những phần quà trong lễ tổng kết

Năm nay Trường THPT Bùi Thị Xuân đang sửa chữa nên việc tổng kết năm học, trao phần thưởng cho học sinh được diễn ra tại lớp học. Chính vì vậy, thầy giáo Đỗ Đức Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A9 đã suy nghĩ về buổi tổng kết năm học ý nghĩa, ấm cúng, là một kỷ niệm đẹp, khép lại một năm học đáng nhớ của các em.

Buổi tổng kết cũng là lúc cả thầy và trò nhìn lại một năm học vừa qua, những niềm vui, những điều còn chưa làm được, những điều muốn sẻ chia… và cả những mục tiêu cho năm học mới.

Vì lý do trường đang sửa nên học sinh tổng kết theo từng lớp

"10 năm tham gia lễ tổng kết năm học với nhà trường, đây là lần đầu tiên thầy không diện bộ đồ vest, tham gia dẫn chương trình hay ngồi trên dãy ghế của giáo viên… trông có vẻ hơi xa cách với học trò của mình.

Các em cũng vậy, một lễ tổng kết năm học trong lớp học của chúng ta khác với 9 năm học trước. Vì lý do khách quan trường đang sửa, nhưng không có nghĩa lễ tổng kết của các em sẽ sơ sài hay chỉ dừng lại ở phần báo cáo thành tích, trao thưởng… Thầy muồn đây là thời điểm chúng ta chia sẻ với nhau khi nhìn lại 1 năm học đã qua", thầy Đức Anh mở đầu buổi tổng kết của lớp.

Tặng học trò những món quà nhỏ-là những cuốn sách đẩy ý nghĩa

"Ngày nhận lớp thầy rất vui và hạnh phúc và cho đến bây giờ thầy cũng vậy, xin cảm ơn các em đã là một phần thanh xuân của thầy".

Sau phần trao quà, phần thưởng cho những học sinh giỏi, tiên tiến; học sinh xuất sắc và ban cán sự lớp... các em đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau qua trò chơi "Người ấy là ai?".

Với sự hỗ trợ của phụ huynh, thầy Đức Anh đã chuẩn bị những hình ảnh ngộ nghĩnh lúc bé, hay bức ảnh gia đình của các học sinh trong lớp và trình chiếu để cả lớp đoán xem đây là bạn nào?

Những gợi ý về một nhân vật trong lớp để các bạn cùng đoán được thầy Đức Anh chuẩn bị trong buổi tổng kết

Sau phần đoán hình ấy, với giọng đọc trầm ấm trên nền nhạc trầm lắng, thầy giáo thay lời ba mẹ của các em, đọc những bức thư mà họ viết cho các em sau một năm học tập, kèm theo những tình cảm, điều muốn nói...

"Đã gần 17 năm, ba mẹ đã bảo bọc, chăm sóc cho con trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Những cảm xúc vui buồn của con cũng làm ảnh hưởng đến ba mẹ-con vui thì ba mẹ vui, con đau thì ba mẹ cũng đau theo con. Con à! Giờ là lúc con phải tự đối mặt và giải quyết với tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống và tương lai của con. Ba mẹ chỉ hỗ trợ, và ủng hộ từ đằng sau cho con thôi!

Con ơi, cuộc sống này không phải tất cả đều màu hồng và nó sẽ không làm theo ý của mình đâu con, đôi lúc nó sẽ gây cho con nỗi đau khôn xiết và trưởng chừng như sẽ gục ngã khi con bị thất bại trong cuộc sống. Nhưng không sao đâu, thất bại là mẹ của thành công đó con, chỉ cần mình đứng dậy vẫn tiếp tục bước đi mình sẽ đi đến thành công. Mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được.

Con yêu ơi! Có một điều mẹ muốn nói với con rằng, mình lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi và siêng năng sẽ là chìa khóa thành công trong cuộc sống đó con". Mẹ mong con hạnh phúc và thành công nhé!".

Khoảnh khắc thầy giáo bật khóc sau khi đọc hết những lời tâm sự của phụ huynh gửi cho các em học sinh của lớp

"Kết thúc một năm học, đánh giá sự trưởng thành hơn của con. Con đã lớn hơn, biết quan tâm đến mẹ và đến anh con hơn khi chúng ta không có Ba bên cạnh. 8 năm qua từ ngày Ba mất, mẹ vẫn chăm lo cho mái nhà của mình, đã cố gắng lo đầy đủ cho các con từ cái ăn, cái mặc đến chuyện học hành.

Ba mẹ nào cũng mong ước những điều tốt đẹp cho các con của mình, mẹ mong con sẽ đạt được ước mơ của mình bằng sự cố gắng hết sức của bản thân. Phải biết kiềm chế bản thân, đôi khi vì một chút hiếu kỳ, tính tò mò của tuổi trẻ, mà gây ra lỗi lầm không đáng, sẽ ảnh hưởng cả quãng đời còn lại. Mẹ mong rằng con sẽ nỗ lực học tập để có kiến thức, con trở thành người có ích cho xã hội…

Nhân đây mẹ cũng gửi lời cảm ơn tới thầy chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn đã luôn yêu thương, dạy dỗ các con. Cảm ơn sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của các bạn trong lớp để có được kết quả như hôm nay. Chúc con và các bạn có kỳ nghỉ hè vui tươi, ý nghĩa…".

Lắng nghe những lá thư phụ huynh gửi, có học sinh đã bật khóc, thầy giáo cũng không kiềm chế được cảm xúc để những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc rơi trên gương mặt.

Thầy giáo hi vọng rằng, sau buổi lễ hôm nay, các em về tới nhà hãy dành cho ba mẹ những cái ôm thật chặt như để bày tỏ tình cảm, lời cảm ơn...

"Bài kiểm tra" cuối cùng môn Ngữ văn của học sinh lớp 10A9

Và trước khi khép lại buổi tổng kết, học sinh của lớp 10A9 tiếp tục nhận được một "bài kiểm tra" cuối cùng môn Ngữ văn đặc biệt.

Thầy Đức Anh đã yêu cầu học sinh của mình làm bài kiểm tra cuối cùng của môn Ngữ văn. Với yêu cầu điền vào chỗ trống của ba câu hỏi: "Con cảm ơn… Con xin lỗi…. Con ước mong...". , và nộp lại cho thầy để gửi tới phụ huynh của các em trong buổi họp phụ huynh cuối năm sắp tới.

"Đây là một buổi tổng kết năm học đặc biệt, chúng em rất tò mò, háo hức và khá bất ngờ. Em rất vui khi mẹ đã gửi thư cho em… Hôm trước mẹ nói em gửi cho mẹ một tấm ảnh hồi nhỏ, em đã ngờ ngợ nhưng không đoán ra là sẽ có những điều thú vị khi thầy chiếu 3 tấm ảnh của mình và đọc bức thư của mẹ", một thành viên lớp 10A9 nói.

"Đây là lễ tổng kết rất đáng nhớ của con và các bạn, nó nhẹ nhàng, ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Hôm qua con nghĩ rằng… mẹ con chẳng ghi gì cho con cả, con cũng khá tò mò vì thường ngày hai mẹ con cũng ít tâm sự với nhau. Nhưng hôm nay đọc lời nhắn của mẹ, con đã bật khóc, cảm xúc cứ vậy mà tuôn trào", một thành viên của 10A9 nói.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cam-xuc-tuon-trao-trong-le-tong-ket-nam-hoc-dac-biet-20200709163839280.html