Cảm xúc tiêu cực của cô bé 15 tuổi khi cha mẹ ly hôn

Khi cha mẹ ly hôn, Natalie Munõz rơi vào cảm giác chán nản, sống thu mình, thờ ơ với mọi thứ. Phải mất nhiều năm, cô bé mới lấy lại sự cân bằng, làm quen với cuộc sống mới.

Natalie Munõz (15 tuổi) sống ở bang California, Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm khi kể lại cảm xúc của một đứa trẻ khi cha mẹ ly hôn, The New York Times đưa tin.

Vào một buổi tối, cách đây 7 năm, cô bé đang ngồi xem TV thì được cha mẹ gọi đến nói chuyện. Hai người giải thích rằng hôn nhân của họ có nhiều vấn đề không ổn. Bởi vậy, họ sẽ chia tay nhưng vẫn coi nhau là bạn.

Khi đó, cô bé 8 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những ngày sau đó, Natalie vẫn đi cùng cha hoặc mẹ tới văn phòng bất động sản để đi xem nhà mới. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cô bé luôn suy nghĩ đến cảnh cả gia đình cùng nấu ăn, đi cắm trại, ngồi xem phim, ăn bỏng ngô ở phòng khách.

Cho tới khi, cha mẹ thỏa thuận mua hai căn nhà và chia đôi số đồ đạc, Natalie mới biết được những tưởng tượng về gia đình đoàn tụ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Ban đầu, cô bé không chấp nhận sự thật. Natalie khóc rất nhiều. Cô bé không nói chuyện với người thân của mình cả tháng liền.

 Khi cha mẹ ly hôn, Natalie phải chịu nhiều cảm xúc chán nản, tiêu cực.

Khi cha mẹ ly hôn, Natalie phải chịu nhiều cảm xúc chán nản, tiêu cực.

Suốt một thời gian dài, Natalie rơi vào tình trạng chán nản, sống thu mình, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

“Thời điểm đó, mình không có chính kiến với bất kỳ chuyện gì. Trước những câu hỏi của mọi người, mình đều trả lời là ‘vâng ạ'. Thậm chí, mình luôn cảm thấy bản thân vô dụng. Cha mẹ không để tâm đến suy nghĩ hay ý kiến của mình".

Gần một năm sau khi cha mẹ ly hôn, mỗi buổi tối, Natalie vẫn tưởng tượng ra cảnh cả gia đình sống chung một nhà. Mỗi buổi sáng, cô bé được họ gọi dậy, cùng đưa đến trường. Có lúc, cô bé lại tưởng tượng ra bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 diễn ra vui vẻ với tất cả bạn bè và gia đình.

Để thoát khỏi cảm giác chán nản, buồn bã, mùa hè năm lớp 5, khi chuyển trường, Natalie tới một ngôi trường cấp hai rộng lớn.

Khi ngày khai trường sắp đến, cô bé cảm thấy vô cùng phấn khích vì nghĩ đây là cơ hội để "tái sinh". Natalie muốn từ bỏ cuộc sống ở nơi mà ai cũng biết về gia đình mình, sang một nơi mới, không ai biết gì.

Trong thời gian học tập ở ngôi trường mới, cô bé Natalie vẫn tiếp tục tưởng tượng về ngày cha mẹ sẽ cưới nhau hoặc họ chưa thực sự ly hôn.

Ở trường, khi bạn bè hỏi về gia đình, cô bé luôn giữ bí mật, không nhắc gì đến việc cha mẹ chia tay.

Cho đến khi các bạn trong lớp phát hiện ra sự thật, Natalie vẫn che giấu. Thậm chí, cô bé cố tỏ ra là vẫn sống cùng cả cha và mẹ.

Sau khi chia tay được 2 năm, cha mẹ của Natalie đều có gia đình riêng. Bởi vậy, cuộc sống của cô bé trở nên phức tạp hơn. Natalie muốn tách khỏi họ để sống tự lập.

Khi nào không thể tự cân bằng, cô bé chọn cách đi xem phim, nghe nhạc.

Hiện tại, dù đã lên cấp 3, Natalie vẫn phải chống chọi với nhiều cảm xúc tiêu cực về chuyện gia đình tan vỡ.

"Mình vẫn thấy ghen tỵ với các bạn có cả cha mẹ sống cùng nhau. Vào mỗi kỳ nghỉ, mình luôn cảm thấy cô đơn. Dù không hoàn toàn khống chế được suy nghĩ tiêu cực, mình học cách chấp nhận và quen dần với nếp sống mới".

Việc từ nhỏ không được sống trong gia đình có cả cha và mẹ, Natalie biết trân trọng từng khoảnh khắc khi được ở bên họ.

Cô bé học cách chấp nhận thực tế là họ sẽ không quay lại với nhau. Thiếu nữ 15 tuổi bắt đầu có những dự định mới mẻ thay cho những hồi ức không vui về gia đình.

Qua trải nghiệm, Natalie chia sẻ: “Khi bạn mất đi điều gì đó, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người mới, nếp sống mới. Dù có gặp biến cố gì, chúng ta nên học cách chấp nhận, yêu cuộc sống của mình".

Kiều Trang (Theo The New York Times)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cam-xuc-tieu-cuc-cua-co-be-15-tuoi-khi-cha-me-ly-hon-post1193289.html