Cảm xúc Ngày 19-5!

Sáng nay (19-5), đến cơ quan làm việc, bật máy tính lên và lướt qua các trang báo, trang mạng xã hội, tôi thấy đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh -Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trong vô vàn hình ảnh, những câu chuyện về Bác Hồ kính yêu, đọng lại và ấn tượng nhất đối với tôi đó là cuộc trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp của Bác Hồ với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh truyền hình Pháp (ORTF), được thực hiện vào ngày 5-6-1964. Trong cuộc phỏng vấn, Bác Hồ nói về các vấn đề chính trị và quan điểm của mình về chiến tranh cũng như các nước xã hội chủ nghĩa. Điều đặc biệt, Bác không cần phải có phiên dịch, mà ngồi trao đổi bằng tiếng Pháp rất trôi chảy, có lúc Bác còn pha trò để cuộc nói chuyện thêm phần thú vị.

Xem xong cuộc phỏng vấn, tôi chợt tò mò, mặc dù biết Bác nói được nhiều ngoại ngữ nhưng chính xác thì không biết là bao nhiêu? Trên Báo Tiền Phong đăng ngày 19-5-2019 có viết: Trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7, Bác Hồ được miêu tả: "Biết các thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha". Ngoài ra dựa vào những lần Bác đi thăm nước ngoài, cũng như những lần đón tiếp các phái đoàn ngoại giao tới thăm Việt Nam, Bác còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác nữa như: Tiếng Xiêm (Thái Lan bây giờ), tiếng Ả Rập và tiếng của nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam…

Hôm nay, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, tôi lại càng thêm kính trọng và tự hào khi là một người Việt Nam, được là con cháu Bác Hồ nhưng cũng lại thấy mình quá nhỏ bé và chưa học tập theo Bác được nhiều. Hiện nay, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn đang được các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị... thực hiện thường xuyên và ngày càng lan tỏa nhân rộng, nhưng với cá nhân tôi, tôi sẽ chọn việc hằng ngày trau dồi ngoại ngữ để ngày một trưởng thành hơn. Đó cũng là cách tôi học Bác thiết thực nhất.

NGỌC ANH (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/cam-xuc-ngay-19-5-618320