Cảm xúc đảo lộn

Pep Guardiola nhảy nhót tưng bừng bên đường pitch khi Raheem Sterling ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3.

Pep Guardiola nhảy nhót tưng bừng bên đường pitch khi Raheem Sterling ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3. Tỷ số lượt về 5-3 và chung cuộc 5-4 đủ đưa Manchester City vào bán kết để tiếp tục theo đuổi giấc mơ đoạt cú ăn 4 vĩ đại. Sterling cũng chạy tới góc sân cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Trọng tài Cuneyt Cakir quyết định coi lại VAR. Góc quay thấy quá rõ trước khi bóng tới chân Sterling, Sergio Aguero đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng bị từ chối, Guardiola quỵ gối xuống sân. Phía bên Tottenham, thủ môn Hugo Lloris đang nằm dài dưới sân bật dậy ăn mừng chiến thắng, Danny Rose đang ôm mặt buồn bã dưới mặt sân như lò xo bung lên đón tấm vé vào bán kết Champions League lần đầu tiên cho Tottenham kể từ lần đầu tiên mùa giải 1961-1962.

HLV Guardiola ôm đầu thất vọng sau quyết định của trọng tài.

HLV Guardiola ôm đầu thất vọng sau quyết định của trọng tài.

Manchester City thua 0-1 trên sân Tottenham ở lượt đi và nhanh chóng gỡ 1-1 chỉ chưa đầy 4 phút ở lượt về trên sân nhà Etihad. 4 phút có bàn thắng mở tỷ số ở lượt về tứ kết Champions League lần này vẫn chậm hơn mùa trước khi chỉ cần 2 phút để có bàn vào lưới Liverpool (thua lượt đi 0-3). Sự hăm hở của Manchester City một lần nữa dính đòn. Hàng thủ chủ nhà cảm giác bóng quá tệ để bóng tới chân đối phương trong tình huống phòng ngự khá bị động. Heung-min Son trong một đêm tuyệt vời đã làm quên hẳn Harry Kane. Tiền đạo Hàn Quốc dứt điểm rất nhanh sau khi pha cản bóng của Laporte trên vạch 16m50 chẳng khác nào pha kiến tạo. Kompany dốc bóng quá dài bị Tottenham cướp mất và một đường chuyền đổi cánh để Son đưa tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 10.

Trận đấu "nội bộ Premier League" ngập tràn bàn thắng. Một phút sau Bernando Silva gỡ 2-2 cho Manchester City. 10 phút nữa, Sterling đưa tỷ số lên 3-2 cho chủ nhà. 21 phút đầu trận là quãng thời gian ít nhất ở Champions League để có tới 5 bàn thắng. Kevin de Bruyne có pha kiến tạo thứ ba trong trận đấu để Aguero nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 59.

Kịch tính trong phần còn lại của trận đấu. Tiền đạo dự bị Llorente hạ tỷ số xuống còn 3-4 cho Tottenham ở phút 73. Đó là tình huống mà trọng tài Cakir phải mất hơn 1 phút để coi đi coi lại bàn thắng của tiền đạo Tây Ban Nha có hợp lệ hay không, bóng chạm tay trước khi vào lưới hay không? Cuối cùng ông Cakir xác định bóng đụng vào hông Llorente là bàn thắng hợp lệ. Như vậy, cả hai tình huống phải dùng tới VAR đều chính xác và mang lại may mắn cho Tottenham.

Ông Pochettino khen ngợi các cầu thủ Tottenham của mình là "người hùng". Mãi tới lời phát biểu sau trận đấu của tiền đạo xuất sắc Heung-min Son, ông thầy người Argentina mới biết mất chân sút đã 12 lần lập công trên mặt trận Champions League ở trận lượt đi bán kết với Ajax Amsterdam trên sân nhà vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Sau Harry Kane phải nghỉ tới cuối mùa, Tottenham lại mất Son sẽ khiến Tottenham gặp khó khăn trên hàng tấn công bởi chỉ còn lại hai cầu thủ dự bị là Moura và Llorente. Có một chút để hy vọng là thêm trận thứ 6 thiếu vắng Kane và Llorente góp mặt thì Tottenham giành thắng lợi. Trong khi đó, ông Guardiola phải thốt lên "Quá nghiệt ngã".

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_205089_cam-xuc-dao-lon.aspx