Cảm xúc dâng trào khi Đội xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên

Trận Chung kết Cuộc thi 'Xe tăng hành tiến' bảng 2 tại Army Games 2020 đã khép lại và Đội xe tăng Việt Nam là đội đầu tiên hoàn thành các vòng đua, cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 12 phút 47 giây, hạ được 13/24 mục tiêu. Đây là thành tích tốt nhất trong 4 đội thi cả về thời gian và số mục tiêu hạ được.

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã theo dõi với nhiều cung bậc cảm xúc. Hồi hộp khi xe tăng của Việt Nam vào các vị trí chuẩn bị bắn, qua các vị trí dễ phạm lỗi như qua dốc nghiêng, vượt dốc cao, qua bãi mìn. Rồi thở phào khi hôm nay các kíp xe tăng của Việt Nam thi đấu rất xuất sắc, ít phạm lỗi và bắn chính xác; có lúc, mục tiêu bị hạ ngay khi có hiệu lệnh bắn của Ban tổ chức...

Cả gia đình tôi, đặc biệt là các cháu nhỏ rất háo hức, tự hào khi thấy cờ Việt Nam tại khán đài và trên chiếc xe tăng màu vàng quen thuộc. Dù xem qua mạng nhưng nhìn cờ Việt Nam tung bay, những giọt nước mắt của Đội trưởng Đội xe tăng Việt Nam và cảm xúc dâng trào trước chiến thắng của Đội xe tăng Việt Nam khiến chúng tôi có cảm giác mình đang ở thao trường Alabino. Một cảm xúc vô cùng đặc biệt và khó diễn tả thành lời.

 Các cổ động viên nhiệt tình của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Ảnh: AN THÙY.

Các cổ động viên nhiệt tình của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Ảnh: AN THÙY.

Công việc của tôi liên quan nhiều đến các Bạn Lào, bởi vậy mà tôi có tình cảm đặc biệt đối với con người và đất nước này. Thế nên, ngày hôm nay đối với tôi, niềm vui nhân đôi khi Đội tuyển xe tăng của Lào đã gây bất ngờ, cán đích thứ 2 sau Việt Nam. Việt Nam và Lào cùng thi đấu xuất sắc trên thao trường Alabino. Nếu để ý, có thời điểm trên màn hình xuất hiện tên của 4 đội đua thì phía Đài truyền hình Nga đã gắn nhầm cờ Việt Nam vào tên đội tuyển Lào và cờ Lào vào tên đội Việt Nam. Tôi cảm thấy thú vị vì nhầm lẫn này bởi trước nay với tôi Việt - Lào núi liền núi, sông liền sông, Việt - Lào là anh em.

Dù không có nhiều hiểu biết về các vũ khí, khí tài quân đội nhưng khi xem Đội xe tăng Việt Nam thi đấu, tôi có thêm cơ hội đề hiểu về lĩnh vực vốn rất xa lạ này. Thêm nữa, Báo Quân đội nhân dân đã mời cán bộ của Binh chủng Tăng thiết giáp, đặc biệt là những đồng chí đã tham gia trực tiếp ở các kỳ Army Games trước nên đã cung cấp rất nhiều thông tin rất bổ ích cho người xem. Chúng tôi mong rằng, từ năm sau, Báo Quân đội nhân dân sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các môn mà Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia.

Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới Đội tuyển xe tăng Việt Nam, các anh đã giữ vững truyền thống “Đã ra quân là chiến thắng”.

NGUYỄN THÙY AN (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/cam-xuc-dang-trao-khi-doi-xe-tang-viet-nam-ve-dich-dau-tien-633972