Cảm thương bé gái 4 tuổi phải cắt bỏ nửa lá gan vì ung thư

Làm bậc sinh thành, ai cũng mong muốn những đứa con mình sinh ra luôn khỏe mạnh và có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, với anh Lê Chí Linh và chị Nguyễn Thị Lục (ngụ xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) nụ cười của đứa con gái đầu lòng Nguyễn Thị Bích Nhiên (4 tuổi) lại khiến anh chị rơi nước mắt.

Anh Lê Chí Linh, bố của em Nhiên.

Thở một hơi dài, anh Linh kể với chúng tôi, năm 2 tuổi Nhiên liên tục sốt cao và đau đầu bất thường. Gia đình lo lắng, chuyển em lên bệnh viện huyện Đức Huệ, tỉnh Long An khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện em có khối u bất thường ở gan, phải chuyển lên tuyến trên để theo dõi thêm. Anh Linh liền cấp tốc gọi xe cấp cứu chuyển con lên bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Sau hơn một tháng theo dõi, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng 1 chẩn đoán Nhiên mắc ung thư ác tính K mạch máu gan, một căn bệnh hiếm gặp ở độ tuổi của em. Khối u nằm ở gan bên trái, hiện giờ đã di căn vào mạch máu, phải nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ.

Hay tin Nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, chị Lục vội khăn gói từ Long An lên TP.HCM với tâm trạng đầy bất an. Lên đến nơi, nhìn đứa con gái nằm quằn quại trên giường bệnh, nước mắt chị lăn dài, lòng người mẹ như tan nát.

Sau đợt phẫu thuật cắt bỏ khối u, Nhiên tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị. Sau gần một năm, Nhiên trải qua 6 đợt hóa trị. Mái tóc đen óng ngày nào giờ đã rụng gần hết. Tuy vậy, tình trạng của Nhiên có tín hiệu khả quan hơn. Bé đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường trở lại, tun tăng khắp phòng bệnh trò chuyện với những bạn có hoàn cảnh tương tự.

Nhưng được một thời gian, Nhiên bỗng thấy nhớ nhà và em gái tên Thư (1 tuổi) ở quê. Nhiên nài nỉ bố mẹ cho em về để thăm em. Thương con, anh Linh xin bác sĩ cho Nhiên về quê để nghỉ ngơi và được chấp nhận.

Về quê được hơn 1 tháng, bệnh tình Nhiên lại tái phát. Vợ chồng anh Linh lại phải đưa con lên bệnh viện Ung bướu TP.HCM lần 2 để tiếp tục hóa trị. Hiện giờ sức khỏe em đang rất yếu. Khuôn mặt đầy đặn, dễ thương ngày nào giờ đã trở nên nhợt nhạt, hốc hác. Nhìn thật đáng thương.

Em Nhiên trong thời gian xạ trị

Anh Linh cho biết, trong thời gian con gái nằm viện, ban ngày anh phải đi làm mướn kiếm tiền, tối về tranh thủ thời gian chạy đến bệnh viện thay vợ anh chăm sóc con gái. Đứa con nhỏ 1 tuổi, anh gửi bà ngoại chăm sóc hộ.

Kinh tế gia đình anh chị hiện giờ cũng rất khó khăn. Vợ chồng anh không có nhà cửa ổn định, phải dựng tạm một căn nhà lá sát bờ sông tại Long An để ở. Anh cũng đã vay mượn hàng xóm, họ hàng hơn 45 triệu đồng để lo chi phí điều trị cho Nhiên. Bây giờ, tiền bạc đã cạn, anh chỉ mong muốn có đủ kinh phí điều trị cho con trong những lần xạ trị sắp tới.

Ông Phạm Công Bằng, Chủ tịch xã Mỹ Bình, Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã xác nhận với PV về trường hợp của gia đình anh Linh. Được biết, Nhiên hiện đang điều trị tại phòng 306, Khoa Nội 3, bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Mọi sự giúp đỡ cho em Nguyễn Thị Bích Nhiên xin gửi về:

Anh: Lê Chí Linh (cha bé Nhiên)

Địa chỉ: Ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Điện thoại: 01684746809

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin, Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam,

Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam

Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cam-thuong-be-4-tuoi-phai-cat-bo-nua-la-gan-vi-ung-thu-a348153.html