Cảm phục ý chí thép của cô gái dân tộc Chương Thị Kiều

Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi kể: 'Con bé lúc thi đấu cố nghiến răng chịu đau để đồng đội không lo lắng nhưng đêm về tháo miếng băng bị dính chặt vào thịt, nó khóc ngất la làng bai bải nói đau thấu xương. Thương gì đâu!'.

Sau một pha cản phá bóng quyết liệt, trung vệ Chương Thị Kiều không may bị rách một mảng da đùi gây chảy máu nhưng cô gái dân tộc Khmer vẫn kiên cường sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút để lên ngôi hậu SEA Games 30.

Trong trận Việt Nam thắng tuyển nữ Thái Lan 1-0 ở hiệp phụ, đông đảo người xem trên sân Rizal Memorial đã không khỏi thương cảm trung vệ Chương Thị Kiều bị chảy máu phần đùi liên tục vẫn cắn răng chịu đau chiến đấu đến phút cuối cùng. Cô gái dân tộc Khmer ở huyện Gò Quao, Kiên Giang còn chưa bình phục hẳn vết đau gối lại thêm chấn thương mới khiến Kiều phải quấn hai miếng băng trắng toát tả xung hữu đột.

Lên tuyển từ rất sớm, Chương Thị Kiều suốt nhiều năm qua là trung vệ không thể thiếu của HLV Mai Đức Chung. Bị chấn thương ngay từ trận đấu vòng bảng, sự tái xuất của Kiều làm thầy Chung mừng rỡ như bắt được vàng. Ông đã hết lời khen ngợi Kiều và thủ môn Kim Thanh sau trận thắng vất vả chủ nhà Philippines ở bán kết.

Chương Thị Kiều chiến đấu bằng một tinh thần của cảm tử quân. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chương Thị Kiều chiến đấu bằng một tinh thần của cảm tử quân. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đến trận chung kết, Chương Thị Kiều vẫn là một lá chắn thép trước cầu môn Kim Thanh cùng đồng đội xả thân vô hiệu hóa hầu hết các pha tấn công của tuyển nữ Thái Lan. Có thời gian dài ăn tập trên mặt sân cỏ nhân tạo Tao Đàn, cô gái 24 tuổi thừa hiểu rất dễ gặp chấn thương với động tác chuồi bóng. Thế nhưng Kiều không sợ khi ngã người ngăn cản một pha tấn công của tiền đạo Thái Lan.

Xuất thân từ cái nôi TDTT quận 1 (TP.HCM) dưới sự dìu dắt của HLV Nguyễn Tấn Lợi giờ là phó giám đốc trung tâm và sau này là HLV Đoàn Thị Kim Chi, trung vệ trẻ Chương Thị Kiều nhanh chóng chiếm một suất chơi chính từ CLB lên các đội tuyển quốc gia. Cô gái dân tộc Khmer dũng cảm và mạnh mẽ trên sân là thế nhưng ngoài đời rất hồn nhiên, vô tư.

Trong trận chung kết thắng Thái Lan 1-0, Chương Thị Kiều quên cả đau đớn và góp công rất lớn bảo vệ trinh nguyên mành lưới đội nhà. Thế mà đêm về khách sạn, Kiều thao thức mất ngủ... chỉ vì vết thương hành hạ. Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi kể: "Lúc thi đấu nó cố nghiến răng chịu đau để đồng đội không lo lắng nhưng đêm về tháo miếng băng bị dính chặt vào thịt, nó khóc ngất la làng bai bải nói đau thấu xương. Thương gì đâu!".

Chiến thắng SEA Games 30 của tuyển nữ Việt Nam có vị mặn của mồ hôi, nước mắt và cả máu!

Những hình ảnh giàu cảm xúc của chiến binh quả cảm Chương Thị Kiều do đặc phái viên Anh Phương thực hiện:

Chương Thị Kiều dũng cảm chơi bóng với chấn thương cũ nơi đầu gối trái vẫn quên mình lăn xả ngăn các đợt tấn công của tiền đạo Thái Lan khiến họ phải phạm lỗi.

Cô gái 24 tuổi dường như vẫn không biết mình bị rách một bên đùi đỏ máu...

... và gượng dậy sau cú ngã để tiếp tục sát cánh bên đồng đội.

Hai vết thương mới và cũ của Chương Thị Kiều khiến cô phải băng bó gần kín chân trái.

Thế mà nàng Kiều vẫn rất dũng mãnh và quên đi mọi đau đớn quyết giữ sạch mành lưới nhà.

Bên cạnh khả năng phán đoán tình huống và bọc lót tốt ở hàng thủ, Chương Thị Kiều còn biết phát động tấn công chuẩn xác.

Có lúc vì vướng víu miếng băng ở đùi, cô gái người Khmer tháo bỏ nhưng trọng tài bắt buộc phải băng kín để cầm máu.

Cô gái trẻ nhấp nhổm mong trở lại thi đấu càng sớm càng tốt chung vai với hàng phòng ngự bảo vệ cầu môn nhà...

... và nhanh nhảu chạy vội vào sân khi có hiệu lệnh của trọng tài.

Sau 120 phút mệt nhoài, Chương Thị Kiều nở nụ cười mãn nguyện với chiến thắng kỳ phùng địch thủ Thái Lan để lần thứ sáu vô địch SEA Games.

Hai cô trò Kim Chi và Chương Thị Kiều hạnh phúc với chiếc huy chương vàng SEA Games 30.

Bóng đá nữ Việt Nam đã viết nên một trang sử mới ở khu vực Đông Nam Á.

ĐĂNG HUY - ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cam-phuc-y-chi-thep-cua-co-gai-dan-toc-chuong-thi-kieu-876285.html