Cảm phục người thầy khơi dậy đam mê từ những con số

Đó đây, trên khắp đất nước Việt Nam vẫn có những thầy cô âm thầm, lặng lẽ gieo chữ cho trẻ em vùng cao, lại có những thầy cô luôn đồng hành cùng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ít ai biết rằng, ở ngay trong lòng thủ đô Hà Nội cũng có những người thầy thầm lặng theo một cách rất riêng để xây đắp thêm mơ ước, niềm tin, hi vọng cho các học trò nghèo.

Thầy Nguyễn Trần Kiên (SN 1978) là một giáo viên như thế. Trước đó thầy Kiên được biết đến là giảng viên tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Hàng ngày, khi chứng kiến những học sinh như loay hoay giữa xa mạc, mất phương hướng không biết phải làm gì khi bị mất gốc môn Toán, thầy Kiên đã luôn trăn trở làm sao để học sinh có thể đi đúng con đường của mình. Và hơn thế, thầy muốn có thể tiếp sức cho các học trò của mình để các em nghị lực và kiến thức chinh phục đỉnh cao kiến thức.

Rồi tận mắt chứng kiến những học sinh rất chăm ngoan, luôn mơ ước được tìm tòi, khám phá tri thức thế nhưng ngặt một nỗi gia đình lại khó khăn thầy thương lắm. Thấy được mơ ước của học sinh, thầy Kiên đã mở một lớp học gần như miễn phí để giúp các em học sinh nâng cao kiến thức của mình môn Toán. Với hành động của mình, thầy mong muốn học sinh có những hành trang tốt nhất để dành một tấm vé vào cánh cổng trường ĐH mà mình mơ ước.

Học sinh cũ chúc mừng thầy Kiên nhân ngày 20.11

Được biết, thời gian đầu mở lớp, lớp học của thầy chỉ có vài học sinh và chủ yếu là các em trong khu tập thể. Lớp học của thầy chủ yếu là các em học sinh ở gần nhà. Kể từ đó, các em học sinh truyền tai nhau về một lớp học vô cùng thú vị của một thầy giáo trẻ vui tính, tâm huyết với nghề và đặc biệt thầy rất giỏi tạo cảm hứng cho học sinh học môn toán. Nhất là khi môn Toán được biết đến là một môn học “ác mộng” với rất nhiều học sinh. Rồi tiếng lành đồn xa, đến nay lớp học của thầy có tới vài chục học sinh.

Với những học sinh tại lớp học 76 Giải Phóng của thầy Kiên môn toán trở thành môn học đầy màu sắc và hấp dẫn. Chia sẻ với PV, thầy Nguyễn Trần Kiên cho hay: “Lúc đầu mở lớp cũng chỉ có vài học sinh chủ yếu là các em bị mất gốc môn toán. Phần còn lại các em không có định hướng, kỹ năng cũng như phương pháp học Toán nên thường không theo kịp chương trình trên lớp.

Thú thực, nhìn các em, vò đầu, bứt tai đến ngơ ngác với những bài toán đơn giản tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với các em. Rồi tôi bắt đầu hành trình đồng hành cùng các em. Tôi dành thời gian kèm cặp từng bạn một. Thời gian sau các em cũng tiếp thu một cách dễ dàng hơn và tiến bộ trông thấy”.

Được biết, lớp học của thầy Kiên chủ yếu là những học sinh hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài việc dạy miễn phí, thầy còn hỗ trợ thêm để các em có điều kiện đến trường, nâng cánh giấc mơ cho học sinh vào ĐH.

Tấm sự của học sinh cũ gửi thầy Kiên

“Nhìn các em hăng say học tập, vui thích với các con số là niềm vui và là động lực lớn nhất của một giáo viên dạy Toán như tôi. Cứ nghĩ đến cái cảnh các em sẽ phải dừng con đường học tập của mình vì hoàn cảnh gia đình mình là tim tôi như thắt lại. Vì thế, dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ đồng hành cùng các em”.

Điều hạnh phúc nhất và tự hào mà thầy Kiên khi nhắc đến trong suốt buổi trò chuyện là hai cậu học trò nhỏ Cao Anh Quân và Bùi Hà. Đó là những học sinh trước đó đều bị mất gốc môn toán. Thế nhưng sau thời gian thầy trò đồng hành cùng nhau, cả hai đã sớm bắt nhịp lại với chương trình đang học và xuất sắc nhận được học bổng toàn phần tại các trường đại học danh tiếng tại Anh và Hàn Quốc.

Nghề giáo đúng là một nghề cao quý và tôi tin rằng với tấm lòng của những người thầy bám bản gieo chữ hay những người thầy đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay giữa thủ đô thì mai đây ngành giáo dục của nước nhà sẽ có nhiều bước tiến mới.

Nhân ngày 20.11, ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam chúc tất cả các thầy cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục đưa những chuyến đò cập bến tương lai.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cam-phuc-nguoi-thay-khoi-day-dam-me-tu-nhung-con-so-post245151.info