Cảm phục cô gái 9X xinh đẹp chấp nhận bị kỳ thị để cưu mang bé gái lở loét

Nhận nuôi một đứa trẻ mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo, cô giáo 9x nhận khá nhiều phản ứng trái chiều, những lời thị phi đồn thổi nhưng cô chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Cô giáo 9x và bé Phương hiện tại

Cô giáo 9x và bé Phương hiện tại

Ám ảnh ánh mắt bé gái mang căn bệnh hiểm nghèo

Nuôi, dạy một đứa trẻ đã khó, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, viêm da cơ địa, mặt mũi lở loét còn khó khăn gấp bội phần thế nhưng cô gái xinh đẹp nhưng có tấm lòng nhân hậu - Phạm Thùy Linh (29 tuổi, ở Hà Nội) đã nhận về mình cái công việc khó đó. Chị Linh đã bỏ qua mọi lời kỳ thị nhận nuôi Thu Phương, một bé gái 8 tuổi kém may mắn suốt hơn 1 năm qua.

Thùy Linh vốn là một giáo viên mầm non và aerobic. Linh cho biết thời điểm nhận nuôi bé gái 8 tuổi cô từng bị gia đình phản đối, nhiều người xung quanh bàn tán nhưng cô vẫn quyết định cưu mang và chữa trị cho bé Phương.

Gặp Linh trong một buổi tối khi cô vừa kết thúc ca dạy ở khu vực hồ Đền Lừ, khác hẳn với những gì trên mạng xã hội ở ngoài trông Linh chững chạc hơn. Đi cạnh cô là bé Phương, người thường được Linh dẫn theo mỗi tối đến nơi làm việc.

Lấy khăn lau mặt lấm tấm mồ hôi, Linh bảo: "Dạy aerobic để thỏa mãn đam mê thì đây còn là công việc để tôi kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và chăm lo cho bé Phương".

Kể về cơ duyên gặp và nhận nuôi bé Phương, Linh cho biết hơn 1 năm trước khi cô đang dạy học, cô thấy một bé gái còi cọc, mái tóc tém lởm chởm như con trai, cứ lấp ló ngoài hàng rào nhìn vào lớp học. Hết giờ, Linh ra gặp bé gái và hỏi chuyện. Thoạt nhìn cô không khỏi giật mình bởi gương mặt bé Phương lở loét, nước da sần sùi, trông rất đáng sợ.

"Không ai dám tới gần con bé. Phụ huynh dắt con qua lại kéo đi thật nhanh không cho đứng gần. Thấy tôi lại, con bé liền hỏi, cô ơi nhìn mặt con tởm tởm không, nhìn mặt con buồn nôn cô nhỉ? Thấy bé cởi mở và nhí nhảnh, tôi bắt chuyện rồi dẫn bé đi mua bánh kẹo. Sau đó, đưa bé về chỗ mẹ đang bán bóng bay, cho hai mẹ con 100.000 đồng", Linh nhớ lại.

Tạm biệt hai mẹ con bé Phương để về, suốt quãng đường dài trong đầu Linh luôn suy nghĩ về cô bé có số phận kém may mắn này. Đáng nói, ánh mắt của bé Phương khi nhìn vào trường học khiến cô ám ảnh, bứt rứt và chẳng thể yên lòng khi nghĩ về đứa bé ấy.

Những ngày sau khi đến lớp, Linh vẫn vẫn không thôi day dứt khi hình ảnh bé Phương vẫn luôn hiện trong đầu. Cô suy nghĩ có nên làm gì để giúp bé, cho bé được biết chữ và có lương lai.

Linh và bé Phương

Mất vài ngày suy nghĩ về vấn đề này, sau đó Linh đưa ra quyết định xin được chăm sóc, chữa bệnh và dạy chữ cho bé Phương. "Đây có lẽ là ngã rẽ thay đổi cuộc sống của cô từ đây về sau. Lúc đó, tôi cũng chưa biết sẽ nói với mẹ bé Phương như nào để được chấp nhận. Sau đó, đánh liều ra đặt vấn đề thì được mẹ bé đồng ý", Linh nói.

Hồi sinh đứa bé bệnh tật

Một cô gái trẻ xinh đẹp, chưa lập gia đình bỗng nhiên mang đứa trẻ bệnh tật ở đâu về nhà, Linh bị người thân phản đối, hàng xóm nói ra nói vào.

"Lần đầu đưa bé Phương về nhà, tôi vẫn giấu gia đình. Sau đó, khi mẹ lên phòng phát hiện có một bé gái lạ nên tôi tâm sự hết suy nghĩ, dự định của mình với mẹ. Vừa nói hết câu, mẹ tôi đã quát, con gái chưa chồng sao lại đưa đứa con hoang, bệnh tật về nhà. Định không lấy chồng nữa à?”, Linh kể lại.

Cô giáo 9x vượt qua mọi điều tiếng để nhận nuôi bé gái kém may mắn này

Mẹ cô chỉ đồng ý cho Linh giúp đỡ vật chất cho bé chứ không để con gái nhận nuôi. Tuy nhiên, dù bị trách mắng nhưng cô không buông bỏ quyết định của mình. Đến giờ mọi thứ đã ổn hơn, mẹ Linh không cấm đoan cô nuôi bé Phương và cũng không còn gay gắt như trước.

Về phía bạn bè, khi biết Linh nhận nuôi một đứa trẻ bệnh tật đầy mình, rất nhiều bạn bè và những người xung quanh cũng góp ý rằng, nên từ bỏ ý định đó đi. Ai cũng khuyên Linh chỉ nên cho tiền, cho quần áo là quá tốt rồi, vì còn gia đình tương lai phía trước.

Trong suy nghĩ của Linh lúc đó cũng có đôi chút phân vân, nhưng cô vẫn bảo lưu quyết định của mình và không nhận bất kỳ sự ủng hộ bằng tiền bạc của bất kỳ ai.

Linh bảo, ngày đầu khi cô gặp bé Phương chỉ là một đứa trẻ suy dinh dưỡng, mắc bệnh về da liễu và bị cả chứng tăng động. Đến nay sau gần 1 năm chăm sóc dưới bàn tay của cô, bé Phương đã thay da đổi thịt từng ngày.

Khuôn mặt của bé Phương đã xinh đẹp và không còn lở loét

Làn da của Phương không còn sần sùi như trước, đôi má cũng hây hây đỏ chứ không còn lở loét chảy mủ... Đặc biệt, bé Phương đã thuộc được bảng chữ cái và đang bắt đầu được Linh cho học chữ.

Chia sẻ về quãng thời gian dạy bé Phương, Linh nói: “Khó khăn vô cùng và bây giờ vẫn vậy. Khi mới nhận về nuôi, bé không biết tắm, vệ sinh không sạch sẽ, nói những lời thô tục, trống không và hay la hét mỗi khi không đồng ý chuyện gì".

Còn giờ đây, nếu ai mới gặp lần đầu thì sẽ có suy nghĩ rằng bé Phương được giáo dục trong một gia đình nề nếp. Những lời nói, cử chỉ của bé đã thay đổi hoàn toàn, lễ phép, biết kính trên nhường dưới.

Da bé Phương hồng hào sau 1 năm

Nói về kỷ niệm với bé Phương, Linh nhớ lại, đó là ngày sinh nhật của bé Phương hồi tháng 9 vừa qua. Lần đầu tiên từ khi chào đời, bé Phương được tổ chức sinh nhật, được thổi nến và nói lên những điều ước của chính mình.

"Bé không có bạn bè, ngày sinh nhật chỉ có 1 ban tên Sang là con của cô bán nước nơi tôi dạy aerobic. Hôm đó, bé được thổi nến và ước ngày được 3 bữa cơm ăn. Chắc những ngày tháng khổ cực luôn trong tâm trí bé nên bé chỉ ước được ăn no, vui chơi", Linh cười bảo.

Sinh nhật mình bé Phương chỉ ước được ăn cơm ngày 3 bữa

Chặng đường phía trước còn rất dài, ngay bản thân Linh cũng chẳng biết sẽ nuôi bé Phương đến khi nào. Tuy nhiên cô tự nhủ sẽ dạy bé biết chữ, chữa bệnh để sau bé có một tương lai tươi sáng hơn.

Hiện tại, hàng ngày, những lúc rảnh mỗi sáng Linh vẫn đến đón bé Phương và sau 22h lại đưa bé trở về với mẹ đẻ, còn khi nào bận buổi chiều cô sẽ tới đón bé.

"Tôi chỉ ở với bé ban ngày còn đêm đến bé phải về với mẹ vì chỉ có mình bà. Ngày nào bé cũng quấn quýt lấy tôi, ngoan lắm, cứ gặp tôi là lại tíu tít như con chim non", Linh bộc bạch.

Phương và một người bạn duy nhất

Linh nói rằng, mong muốn sau này khi có người yêu, gia đình người yêu hãy hiểu cho quyết định của cô nuôi bé Phương cô mới đồng ý lấy.

Hiện Linh dạy aerobic dù thu nhập không cao nhưng cô không hối hận khi quyết định cưu mang bé Phương. Trong suy nghĩ của cô gái trẻ này, chỉ cần cô và bé Phương cố gắng nỗ lực hết sức là điều tuyệt vời nhất đối với cô lúc này.

Điều Linh thấy hạnh phúc là bé Phương đã thay đổi cả hình hài lẫn tính cách. Phương như được hồi sinh và chỉ cần thấy đứa bé cười với anh mắt đầy hạnh phúc Linh thấy mãn nguyện, thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cam-phuc-co-gai-9x-xinh-dep-chap-nhan-bi-ky-thi-de-cuu-mang-be-gai-lo-loet-77195-3.html