Cam phọt kể chuyện học tại Đại học Xây dựng

Mình tên là Khamphout Incheung, các bạn cùng lớp hay gọi mình là Cam phọt, lớp 64KT6 thuộc khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng của trường Đại học Xây dựng. Mình sinh ra và lớn lên tại Lào.

Người dân Lào cũng giống như người dân Việt Nam, rất thật thà, chất phác, hiền hòa, dễ mến, trọng danh dự… Tính cách ấy được biểu hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và dáng điệu của người dân Lào. Trong suốt những năm tháng học tập ở Lào, mình là một học sinh được các thầy cô nhận xét là xuất sắc trong học tập và có tinh thần trách nhiệm cao. Mình có 9 năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc lại Lào. Lên cấp 3, mình được gia đình tạo điều kiện đi du học tại Việt Nam.

Sau khi được học tiếng Việt mình đã có thế nói và viết một số câu cơ bản để giao tiếp với mọi người và mình mất 1 năm để có thể làm được điều đó. Mình được theo học tại trường Văn hóa 1 Bộ Công An - nơi đây mình gặp được rất nhiều bạn bè và thầy cô, mọi người đều rất yêu quý và giúp đỡ mình trong việc học. Kết thúc 3 năm học tập tại đây mình đã được tư vấn và theo chọn ngôi trường mà mình coi là ngôi nhà thứ 2 của mình: Trường Đại học Xây dựng để hoàn thiện bản thân cũng như tìm hiểu và học hỏi những cái hay cái đẹp của văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Bắt đầu cuộc sống của một du học sinh, khó khăn không tránh khỏi là sự khác biệt về ngôn ngữ. Tuy đã được học tiếng Việt trước khi qua Việt Nam nhưng khi đến Việt Nam mình vẫn rất khó để giao tiếp cũng như hiểu được nghĩa của nhiều từ nên thời gian đầu nói chuyện với các bạn Việt Nam cũng như thầy cô còn gặp nhiều trở ngại. Những ngày đầu qua đây mình cảm thấy cô đơn và nhớ gia đình cũng như người thân, những người bạn của mình ở nước Lào, nhưng rồi một thời gian mình cảm nhận được sự chân thành, thân thiện của thầy cô cũng như các bạn trong việc giúp mình nâng cao vốn hiểu biết của mình không chỉ là ngôn ngữ mà cả về kiến thức văn hóa, phong tục tập quán của người dân Việt Nam… quả thật rất thú vị, nó làm cho mình quyết tâm hơn trong việc học tập và sinh sống tại Việt Nam. Mình đã học rất nhiều để cải thiện khả năng đọc nói của mình và đến hiện tại tiếng Việt là ngôn ngữ chính để mình giao tiếp hằng ngày.

Trải qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, mình đã dần quen, hòa nhập và có những trải nhiệm vô cùng bổ ích cùng bạn bè cho các hoạt động có ích cho xã hội như: hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Xây dựng” được diễn ra hằng năm tại trường Đại học Xây Dựng. Bên cạnh đó, mình còn tham gia các hoạt động văn nghệ, được thỏa thích thể hiện những điệu múa truyền thống của nước mình để giao lưu với các bạn trẻ. Trong đó, hoạt động mà mình thích nhất là được tham dự Lễ trao tặng Huân chương và Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tập thể và cá nhân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tòa nhà Quốc hội.

Quả thật được qua Việt Nam học tập và làm việc là một cơ hội lớn cho bản thân mình cũng như những bạn du học sinh khác, ngoài tiếng Việt, tiếng Lào, mình còn biết một chút tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, mình mong nó chính là chìa khóa để giúp mình hiểu được cũng như mở ra kho tàng kiến thức, nền văn hóa của nhiều nước khác trên thế giới.

“Đại học Xây Dựng” mới nghe đến thôi chắc nhiều người cũng liên tưởng đến các công trình to nhỏ trên khắp đất nước, đây chính là cái nôi đào tạo ra những kỹ sư, kiến trúc sư hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam. Trước kia công việc này dường như chỉ các bạn nam mới có thể đảm nhiệm được nhưng hiện nay thì không, đã có những kỹ sư, kiến trúc sư nữ rất tài giỏi không kém cạnh, vì thế đây chính là thử thách cũng như động lực cho mình để có thể theo đuổi ngành học này! Môi trường học tập và làm việc ở đây rất chuyên nghiệp và mang tính thực hành rất cao; do đó đòi hỏi tất cả các sinh viên phải có sự nghiêm túc trong học tập, đặc biệt là du học sinh như mình. Tuy nhiên không vì thế mà mình chùn bước hay từ bỏ. Đại học Xây Dựng không chỉ có chất lượng đào tạo tốt mà đội ngũ giảng viên và cán bộ làm việc rất chuyên nghiệp và tận tâm. Mình thích một điều nữa là thầy cô ở đây cũng rất tâm lý, biết chúng mình là du học sinh, còn gặp nhiều khó khăn trong học tập nên thầy cô đã tạo nhiều điều kiện cho chúng mình như: mở thêm các lớp học phụ đạo, học nhóm…

Được học tập và làm việc tại trường Đại học Xây dựng - ngôi nhà thứ 2 của mình, mình thật sự rất yêu quý tất cả các bạn, yêu quý tất cả thầy cô, yêu quý tất cả mọi người và cũng như rất yêu quý đất nước Việt Nam xinh đẹp này. Sau này, khi kết thúc chuyến du học bổ ích này mình chắc chắn sẽ không quên Việt Nam và sẽ còn trở lại Việt Nam nhiều lần hơn nữa.

Khamphout Incheung

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/cam-phot-ke-chuyen-hoc-tai-dai-hoc-xay-dung-1788135.tpo